- Đan Lê giành thời gian chăm sóc cho gia đình mình thế nào?
- Với tùy từng giai đoạn, Lê sẽ sắp xếp công việc theo thứ tự quan trọng để ưu tiên giải quyết. Thời gian đầu sau sinh bé thứ 2, Lê muốn giành nhiều thời gian ở gần và chăm sóc con khi con còn quá nhỏ. Hiện tại, bé đã cứng cáp hơn và cũng có được sự trợ giúp từ phía gia đình nên Lê có thể yên tâm trở lại với guồng quay công việc.
- Nhiều người cho rằng cuộc sống hiện tại của Đan Lê quá hoàn hảo, bao người phụ nữ mong ước có cuộc sống như Lê, có chồng vừa tài, vừa thương yêu gia đình, con ngoan và đẹp, Lê nghĩ sao về điều này?
- Lê chỉ nghĩ mình đang có một cuộc sống yên ổn bên những người thân yêu và bất cứ ai yêu gia đình cũng sẽ có cảm giác ấm áp như Lê hiện tại.

Cô và các con như những người bạn thân, luôn hiểu nhau cùng nhau chia sẻ niềm vui.
- Theo Lê như thế nào là một cuộc sống hoàn hảo?
- Lê không tìm kiếm giá trị hoàn hảo trong cuộc sống, với mỗi người sự hoàn hảo lại mang một “hình dáng” khác nhau và thực sự ước muốn của con người là vô tận nên làm sao biết thế nào là đủ.
Có một câu chuyện nhỏ mà Lê rất thích kể về bức vẽ trái tim của một chàng trai và một ông lão. Trái tim của chàng trai thì thật đẹp và hoàn hảo, còn trái tim của ông lão thì nhiều chỗ bị khuyết lõm và được ghép nối bởi những mảnh to nhỏ khác nhau. Ông lão đã giải thích về hình vẽ của mình như thế này: "Khi tôi trao một mảnh tim cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người mà tôi tình cờ gặp được… thì ngược lại họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim đã ghép vào nhau, tạo thành những vết chắp vá của trái tim tôi. Luôn nhắc tôi nhớ về những người tôi yêu dấu, những tình yêu mà tôi đã được chia sẻ trong đời. Còn những vết lõm, là phần trái tim tôi trao đi mà chưa nhận được lại. Dù những khoảng trống này, nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn".
Theo Lê, cuộc sống là một quá trình cho và nhận, nên nếu thật sự có cái gọi là “hoàn hảo” thì đó chính là hài lòng với những gì mình đang có.

- Trong hôn nhân giữa chị và ông xã Khải Anh, ai là người sợ mất ai?
- Theo Lê, trong hôn nhân thì cả hai người đều nên “sợ” mất nhau. Nỗi sợ đúng hơn là sự trân trọng, yêu thương những gì mình đang có. Còn nói một cách công bằng, người vợ hay người chồng không phải là một đồ vật vô tri vô giác, không phải cứ cất vào trong tủ, khóa kỹ lại là nó sẽ ở nguyên đấy không mất đi đâu được (Trong trường hợp có kẻ trộm thì vẫn có thể bị mất đấy nhé). Tất cả chúng ta đều có chân để đi và có tâm hồn để biết đâu là nơi mình muốn ở lại. Vậy nên giữ chân ai đó, theo Lê chỉ là cách nói ước lệ, tượng trưng.
- Làm cách nào để Đan Lê tìm được cân bằng trong công việc và cuộc sống hiện tại?
- Với Lê, sự cân bằng rất đáng quý, biết đủ và luôn trân trọng những gì mình đang có chính là cách để tìm đến hạnh phúc. Xét cho cùng công việc là công cụ để mọi người có được cuộc sống ấm áp bên những người thân yêu. Vì vậy bên cạnh công việc, Lê luôn cố gắng để giữ gìn những khoảnh khắc đáng quý bên gia đình. Tiếng cười, sự trưởng thành của các con, ngày đầu tiên đưa con đến lớp, một dịp kỷ niệm quan trọng của gia đình, hay thậm chí chỉ là một bữa cơm ấm cúng… tất cả điều tưởng như đơn giản ấy nếu ngày hôm nay trôi đi thì ngày mai không thể quay lại và ta sẽ bỏ lỡ mất một cơ hội quý giá với những người yêu thương. Tất nhiên, để cố gắng có được sự cân bằng trong cả công việc lẫn cuộc sống, mỗi người cần biết chọn thời điểm ưu tiên cho mỗi việc và không nên “đòi hỏi” quá nhiều.
- Thời gian thư giãn nhất, Lê làm gì?
- Lê là người hướng nội và luôn mong muốn các thành viên trong gia đình kết nối với nhau. Thời gian thư giãn nhất của Lê là một ngày cả nhà được nghỉ ngơi, không điện thoại, được ở bên các con, cùng nhau xem TV và giải trí ngay tại ngôi nhà của mình. Lê cũng thường xuyên mời bạn bè đến nhà chơi, mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện với nhau. Sau giờ làm việc, mọi người cùng nhau quây quần xem phim, gameshow hoặc cùng nhau hát karaoke. Biết Lê thích ở nhà nên ông xã đã mua tặng chiếc Samsung Smart TV để giải trí.

Chiếc smart TV tích hợp kho ứng dụng khổng lồ hiện là phương tiện giải trí lý tưởng cho cả gia đình, giúp mỗi phút giây sum vầy bên người thân, bạn bè thêm trọn vẹn.
Chiếc TV là phương tiện gắn kết các thành viên và giúp Đan Lê và các con gần nhau hơn, cùng nhau chia sẻ niềm vui qua các bài học sinh động dưới dạng trò chơi của ứng dụng Smart Kids. Chiếc TV không chỉ giúp Lê cập nhật lại các tin tức truyền hình nhờ các ứng dụng như VTV Plus, Tuổi Trẻ…, mà còn giúp Lê học thêm các món ăn mới để giữ lửa cho căn bếp nhà mình.
Thư Kỳ