Nhóm cầu thủ này gồm Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Kylian Mbappe và Vinicius. Theo báo Tây Ban Nha Marca, Vinicius "gần như đứng ngoài lề cuộc chơi", không để lại dấu ấn tích cực nào trong các nỗ lực đi bóng, chuyền, dứt điểm hay hỗ trợ phòng ngự.
Mbappe có cơ hội tạo nên khác biệt trong hiệp một, nhưng không đánh bại được thủ thành David Raya trong thế đối mặt. Sang hiệp hai, tiền đạo người Pháp hoàn toàn mờ nhạt. Trong khi đó, Rodrygo chơi như một cái bóng, khiến người hâm mộ không thể nhận ra cầu thủ từng là niềm hy vọng trong những trận đấu lớn.

Mbappe (áo xám) gây thất vọng trong trận Real thua Arsenal 0-3 ở lượt đi tứ kết Champions League tối 8/4. Ảnh: AFP
Nhỉnh hơn một chút, nhóm cầu thủ gồm Federico Valverde, Raul Asencio, Luka Modric và Jude Bellingham nhận điểm 5. Trong đó, Bellingham tạo ra hai cơ hội nhưng các đồng đội đều bỏ lỡ. Trận này, tiền vệ người Anh không phát huy hết công lực do phải thường xuyên lùi xuống hỗ trợ cho David Alaba.
Tương tự là trường hợp của Modric. Trước bộ đôi tiền vệ xuất sắc của Arsenal là Declan Rice và Thomas Partey, nhạc trưởng của Real hầu như không có đất diễn. Anh thường xuyên phải vật lộn giành quyền kiểm soát bóng, không tìm được khoảng trống và thời điểm thích hợp để phá vỡ phòng tuyến của Arsenal.
Courtois là cầu thủ Real duy nhất nhận điểm 6. Thủ môn người Bỉ phải vào lưới nhặt bóng ba lần, nhưng vẫn được đánh giá cao qua các pha cứu thua trước Partey, Mikel Merino và Gabriel Martinelli.
Ở chiều ngược lại, toàn bộ cầu thủ Arsenal nhận điểm trên trung bình. Trong đó, Declan Rice được trang Standard chấm điểm 9. "Rice là người hùng trận này với việc tạo ra hai trong số những cú đá phạt đẹp nhất mà bạn từng thấy. Nếu Bellingham không kịp phá bóng gần vạch vôi trong hiệp hai, tiền vệ của Arsenal có thể đã lập hat-trick", tờ báo có đoạn viết.
Trong thế trận giằng co, Rice chính là người tạo nên khác biệt. Phút 58, từ cự ly đá phạt gần 30 m, tiền vệ người Anh sút bóng xoáy qua hàng rào, bay vào góc gần khiến thủ môn Courtois không thể cứu thua dù bay người hết cỡ. Đến phút 70, anh tiếp tục làm nên một siêu phẩm sút phạt khác, đưa bóng cắm vào góc cao phía xa từ khoảng cách 25 m, khiến Courtois một lần nữa bay người trong vô vọng. Trong lịch sử Champions League, chưa cầu thủ nào lập cú đúp sút phạt ở vòng loại trực tiếp.

Lewis-Skelly (trái) và Rice (phải) mừng bàn trong trận Arsenal 3-0 Real ở tứ kết lượt đi Champions League tối 8/4. Ảnh: Reuters
Myles Lewis-Skelly là cầu thủ còn lại nhận điểm 9. Theo Standard, màn trình diễn của hậu vệ trái người Anh trận này là điều hiếm có của một cầu thủ 18 tuổi tại Champions League. "Lewis-Skelly luôn tràn đầy tự tin, đặc biệt là khi cầm bóng", tờ báo viết. "Anh vô hiệu hóa hoàn toàn Rodrygo, và còn kiến tạo bàn thứ ba cho Merino".
Lewis-Skelly mới khoác áo đội một từ tháng 9/2024. Đến nay, hậu vệ 18 tuổi đã chơi 29 trận, ghi một bàn cho Arsenal và chơi hai trận, ghi một bàn cho tuyển Anh.
Năm cầu thủ Arsenal khác nhận được điểm 8, gồm Jurrien Timber, William Saliba, Thomas Partey, Bukayo Saka và Merino. Timber góp phần vô hiệu hóa Vinicius bên cánh trái Real, còn Saliba khiến cầu thủ đồng hương Kylian Mbappe "tắt điện". Ở tuyến giữa, Partey tiếp tục có một màn trình diễn đẳng cấp trong vai trò tiền vệ phòng ngự, kiểm soát bóng và làm chủ trận đấu. Một mình ngôi sao người Ghana gần như "cân" cả hàng tiền vệ Real.
Ở tuyến trên, Saka đạt phong độ cao ngay trong lần đá chính lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024, nhiều lần vượt qua David Alaba để chuyền vào cho đồng đội. Theo Standard, Merino tiếp tục tỏa sáng trong vai trò trung phong bất đắc dĩ, nhất là về khả năng kết nối. Ngôi sao người Tây Ban Nha kết thúc màn trình diễn ấn tượng với cú sút xoáy ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 75.
Các cầu thủ Arsenal còn lại gồm David Raya, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli được điểm 7, trong khi Jakub Kiwior, Leandro Trossard nhận điểm 6.
Thanh Quý (theo Standard, Marca)