Chiều 14/10, xe cứu thương chở bệnh nhân từ TP HCM về Hà Tĩnh, khi qua đường tránh Nam Hải Vân thì bất ngờ bị xe Mazda 6 đâm ngang tại điểm giao với đường Hoàng Văn Thái (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cú tông mạnh khiến xe cứu thương quay 180 độ, một y tá văng khỏi xe xuống đường và bị thương nặng. Bốn trong năm người còn lại trên xe cấp cứu đều bị thương và được đưa đi viện. Còn tài xế Mazda may mắn không bị thương nhờ thắt dây an toàn và túi khí bung kịp thời.
Nhiều người cho rằng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này lỗi thuộc về cả hai xe. Biết rằng xe cứu thương được quyền vượt đèn đỏ trong trường hợp khẩn cấp nhưng không có nghĩa tài xế được phép chạy xe kiểu "bất tử". Còn lỗi của tài xế Mazda cũng đã rõ, không giảm tốc độ và quan sát khi qua ngã tư.
Vụ việc khiến tôi nhớ tới văn hóa giao thông của người Nhật. Ở Nhật Bản, các tài xế khi lái xe đến các điểm giao nhau đều rất cẩn thận. Họ chạy xe chậm lại, quan sát kỹ hai bên đường rồi mới băng qua. Hay ở Mỹ trong mọi ngóc ngách đường nhỏ, có ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt nào nguy hiểm, đều có bảng (STOP) trên mọi hướng. Tài xế bất kể ở hướng nào đều phải tự giác dừng trước bảng stop 3 đến 5 giây quan sát hai chiều, thấy ổn mới chạy tiếp, nhưng luôn tự giác lịch sự nhường đường.
Tôi nghĩ Việt Nam cần học hỏi, thực hiện giống ở Mỹ, cắm biển STOP, kèm chú ý: Dừng 5 giây quan sát cả hai chiều trước khi chạy qua. Mục đích để tạo thói quen cho người dân quan sát khi qua đường và sẽ hạn chế được những vụ tai nạn thương tâm như video trên.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.