From: phuoc hoang
Sent: Thursday, May 01, 2008 11:32 AM
Subject: Những người táo bạo như chị thật hiếm hoi
Cái đáng nói nhất và cũng là tội lớn nhất của chị ở đây là trước khi lập gia đình 2 tháng mà vẫn còn táo bạo quan hệ với một người trước đó mà chị từng quan hệ và ít nhiều chị đã hiểu được phần nào bộ mặt thật của anh ta! Nếu như lần quan hệ vừa rồi không dẫn đến có thai thì tôi nghĩ rằng sau đám cưới thì chị vẫn tiếp tục quan hệ với anh ta và không biết điều gì sẽ xảy ra, và không chừng chị lại lên mục tâm sự nhờ tư vấn không biết cái thai tôi đang mang là của ai!
Tôi cũng chưa hiểu ý định của chị khi lên mục tâm sự này để làm gì? Có lẽ là nhờ độc giả tư vấn cho chị để qua mặt chồng và gia đình chồng vào lúc này, chị đừng trông chờ vào việc này nhé. Nó đi ngược với đạo đức và luân lý mà tôi tin chắc rằng đã là con người thì chẳng ai làm như thế. Vả lại sự thật bao giờ cũng là sự thật.
Chị phải nói ngay sự thật này với chồng mình, càng sớm càng tốt và viết sẵn đơn ly dị chờ chữ ký của chồng. Tôi tin rằng chẳng có người đàn ông nào hay gia đình chồng nào mà chấp nhận một sự thật như thế. Đau lòng và tê tái thật nhưng tầm hồn chị sẽ được thanh thản, biết đâu sau khi sinh con một vài năm cộng với quyết tâm làm lại từ đầu, thay đổi cách suy nghĩ và cách sống chị sẽ tìm được hạnh phúc nơi người khác.
Những trao đổi của tôi vừa rồi với chị nghe cũng nặng lời quá phải không? Chị cũng thông cảm nhé bởi vì tội của chị quá lớn và lỗi hoàn toàn ở phía chị.