From: kieutram pham
Sent: Monday, February 25, 2008 3:12 PM
Subject: Gửi tòa soạn: Bạn Linh " Anh muốn sống với hai người phụ nữ..."
Gửi bạn Linh,
Mình là độc giả thường xuyên của trang Tâm sự, bởi lẽ từ khi mình sinh em bé, nghỉ việc cơ quan nên mỗi ngày có một ít thời gian đọc những dòng tâm sự, những ý kiến của các chị để tự rút kinh nghiệm cho mình. Sở dĩ mình hơi dài dòng vì để cho bạn biết mình đã là một người vợ, người mẹ, và là một người phụ nữ đang bất bình cho hoàn cảnh của bạn hiện nay.
Vì bạn chưa có con nên bạn đang suy nghĩ quyết định có con để mong chồng thay đổi, nhưng chồng của bạn lại không đồng ý. Và bạn đang có ý khác đó là ly dị thì bạn lại nói rằng: "Nếu tôi ly dị thì anh sẽ chấp nhận thôi, vì anh nói rằng sẽ tốt cho tôi ....". Như vậy, rõ mười mươi là chồng bạn đang sẵn sàng chờ đợi bạn viết giấy ly dị, anh ta sẽ ký ngay lập tức.
Theo tôi nghĩ, thời gian một tháng anh ta ở với người kia, rồi quay về chẳng qua là để tìm mọi cách chia tay với bạn một cách hợp pháp. Người bạn gái của anh ta chẳng dại gì sống không danh phận với chồng của bạn, nên đuổi anh về để cho bạn thấy anh ta "nhắn tin, gọi điện, chat... " để bạn ghen tức mà ly dị anh ta.
Bạn ơi, mình thấy bạn còn may mắn là bạn chưa có con với người đàn ông bội bạc đó. Người đàn ông 10 năm của bạn, đối với bạn là mối tình đầu, khó mà bỏ tất cả... nhưng bây giờ tình yêu của anh ta dành cho bạn là con số 0 khi anh ta quyết định bỏ nhà, bỏ bạn đến ở với người kia một tháng.
Rồi anh ta lại trở về xin bạn tha thứ và yêu cầu cùng sống 3 người... đó chẳng khác nào lời đề nghị buộc bạn lựa chọn. Nếu không đồng ý thì bạn ly dị đi, nếu đồng ý thì ta cùng sống chung? Chồng bạn quả là người đàn ông "khẩu phật tâm xà", "lòng nai dạ sói " (nếu có hơi quá mong bạn bỏ qua cho).
Mình sẽ vẽ ra cho bạn hai đường tương lai để bạn hình dung mà có quyết định đúng nhất :
1/Nếu bạn quyết định tha thứ cho anh ta và có con với anh ta (trường hợp này không khả thi vì chồng đâu muốn có con với bạn?). 9 tháng 10 ngày mang bầu có thể làm bạn mệt mỏi, cáu gắt vì thai hành, nhan sắc sẽ xuống dốc ví dụ bị nám da, thân thể bị phù... (chỉ có những người chồng đang yêu thương mình, ham có con mới chấp nhận những cái xấu của bà bầu mà thôi).
Sau khi sinh em bé, kiêng kỵ đủ thứ (chưa kể em bé khó nuôi, tất cả thời gian bạn có đều dồn vào đứa con, chắc chắn bạn sẽ không còn thời gian "chăm sóc " anh ta như bây giờ!).
Bạn có chắc chắn rằng anh ta một lòng một dạ với bạn trong khi bạn bận rộn với con cái suốt 3 năm? (tôi đưa giới hạn 3 năm là do em bé sau 3 tuổi, bạn mới có thời gian lấy lại phong độ ban đầu). Bạn có chắc chắn rằng bạn sẽ không lên máu sản hậu nếu trong thời gian chăm lo con cái, chồng bạn lại léng phéng bồ bịch?
2/Con đường lựa chọn thứ hai là bạn chịu cảnh sống ba người? (sự lựa chọn hoang đường và vi phạm luật hôn nhân gia đình!)
Thật sự những lời trên đây mục đích để cho bạn tham khảo khuây khỏa chút thôi, chứ lời khuyên mình gửi đến bạn hãy quyết định rời xa anh ta đi trước khi qua muộn.
1/Bạn đã không còn tình yêu chắc chắn để cùng anh ta đi tiếp con đường 10 năm, 20 năm, 30 năm ....
2/Bạn nên có con với người đàn ông yêu thương và mong có con với bạn thật lòng trước khi tuổi bạn nhiều hơn.
Hãy dựa vào tình yêu thương của những người thân, những người bạn để vượt qua thời điểm khó khăn này. Hãy bắt đầu lại với những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè mới. Bạn có đọc bài và ý kiến của chủ đề "có viển vông khi yêu qua mạng?"... cũng hay đấy chứ. Và nhân vật chị Thanh của bài "từng là cave, Thanh có nên ...", mình rất cảm phục chị Thanh.
Rất mong bạn sẽ chọn cho mình một lối thoát và tìm hạnh phúc thứ hai trong đời.
Cám ơn tòa soạn.
Trâm