Tôi không ngờ có ngày mình rơi vào trường hợp này. Cách đây 4 tháng tôi gửi bài viết trên mục Hẹn hò, nhận được khá nhiều thư làm quen, trong số đó chỉ lọc được đôi ba thư đáp ứng các tiêu chí của bản thân. Trong đó có một anh đã gặp nhau rồi làm quen được một tháng thì anh đột nhiên im lặng rồi mất tăm. Tôi cũng hiểu rằng anh không muốn làm quen nữa. Tôi buồn một thời gian rồi thôi.
Còn thư của một anh nữa gửi tới, tôi cũng ấn tượng với cách viết thú vị và ngắn gọn nên cho số điện thoại để nhắn tin zalo. Ban đầu anh nhắn rất nhiệt tình, hỏi han quan tâm tôi các kiểu, nhắn cả ngày lẫn đêm. Anh và tôi ở cách nhau khá xa nên không thể gặp, anh ở thành phố còn tôi ở tỉnh nên chỉ có thể trao đổi qua tin nhắn. Sau đó tôi thấy lạ là anh chỉ nhắn rất nhiệt tình vào ban ngày, đêm tối lại mất hút không thấy đâu, đặc biệt là thứ 7 và chủ nhật không thấy anh nhắn.
Anh cũng không hề hỏi han gia đình tôi hay quan tâm tôi. Anh không hỏi hay mong chờ khi nào hai đứa có thể gặp nhau, chỉ nhắn mấy câu nhạy cảm để dụ tôi đi khách sạn. Tôi cũng tự trấn an bản thân rằng có lẽ anh chưa gặp mình nên chưa yêu, không thích tôi nên anh nhắn không nhiệt tình. Tôi cũng bị mê bởi ngoại hình và cách nhắn tin thú vị của anh mà bỏ qua các yếu tố đó. Cho đến hôm nay, tôi tình cờ vào trang cá nhân của anh xem thử, lướt thì thấy không có gì đặc biệt. Rồi tôi bấm thử vào trang của một người bạn anh để xem thử, tôi sốc khi kéo xuống thấy ảnh cưới của anh với người đó.
Không ngờ anh đã có vợ, vậy anh nhắn cho tôi với mục đích "chăn rau sạch" thôi sao. Tôi sốc vô cùng nhưng cũng cảm thấy may mắn vì sắp tới tôi định vào thành phố thăm anh, may mắn đã phát hiện kịp thời, nếu không cũng thành "món rau sạch" cho anh. Tôi cảm thấy tội cho vợ anh, mới cưới được nửa năm và đang mang bầu, không biết rằng chồng mình lại nhắn tin với gái. Tôi thấy lạ là tại sao chỉ vì mục đích chăn rau mà anh lại mất khá nhiều thời gian và công sức để quen tôi, trong khi quen qua mấy ứng dụng quẹt quẹt có phải nhanh hơn không.
Trước đây tôi cũng vô tình quen người đã có bạn gái mà không biết, vậy mà họ vẫn nhắn tin thả thính tôi. Số tôi quen toàn những người như vậy, tôi cũng không biết sao. Nhân đây tôi cũng cảnh báo tới các bạn nữ khi quen qua mạng hay ngoài đời, gặp mặt rồi phải bắt dẫn về nhà xem thử anh ta đã có vợ con gì chưa rồi mới quen tiếp. Còn nếu các bạn không kêu dẫn về nhà, để một thời gian khi đã lún sâu vào chuyện tình cảm sẽ khó thoát ra. Tôi hơi mất niềm tin vào đàn ông, nhìn bề ngoài hạnh phúc, tình cảm với vợ hay người yêu, ai ngờ sau lưng lại lăng nhăng, ngoại tình như vậy.
Hiện tôi chưa nói gì với anh là mình đã biết mọi chuyện. Tôi định làm lơ không nhắn nữa để anh tự chán vì tôi không muốn nói thẳng. Theo anh chị, tôi làm vậy có đúng không. Cảm ơn mọi người đã xem.
Thu Thảo