From: Sontung
Sent: Tuesday, March 24, 2009 10:52 AM
Subject: Dung lam chuot sa hu nep
Lần đầu khi đọc mục tâm sự, thấy hoàn cảnh ban đầu của anh Hải giống như tôi cách đây gần hai mươi năm, nhưng khác nhau hoàn toàn về kết quả sau cùng mà thôi. Tôi xin phép góp một chút kinh nghiệm của mình để các bạn tham khảo thêm:
1. Nếu có bạn nào rơi vào hoàn cảnh như anh Hải, hãy xác định nhận thức “Mình không phải là chuột“ và may mắn gặp “hũ nếp“ là điều kiện tạo thuận lợi ban đầu cho mình nỗ lực làm việc một cách lương thiện như một người nông dân cần cù để “đổ đầy thêm hũ nếp".
2.Nếu đạt được nhận thức trên và sống hài hòa bao dung với mọi người xung quanh, chắc chắn bản thân mình sẽ làm gia đình vợ và gần nhất là vợ con của mình đồng cảm và chia sẻ khó khăn với bên nội mà thôi.
3. Nếu hai điều trên đã thực hiện tốt nhưng kết quả vẫn không đạt được, như vậy bản thân mình đã không chín chắn khi chọn “bạn đời", thì cách tốt nhất là trao đổi với vợ và gia đình bên ngoại để dứt khoát một lần, không phải tạo ra khổ sở cho cả hai bên.