From: thanh hoang xuan
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 24, 2005 9:02 PM
Subject: Spam:goi cho chu Quang
Chào chú Quang,
Cháu tên Thanh, 18 tuổi, hiện là sinh viên ĐH. Cháu thấy chú không nên bi quan như thế, hơn nữa tên chú sáng sủa mà. Cháu nghĩ chú cứ vui lên, đừng nuối tiếc gì 3 người bạn gái trước vì họ thật sự không xứng đáng với chú đâu. Bây giờ chú chỉ mới 30 tuổi mà sao chú không tập trung vào con đường sự nghiệp trước rồi mới nghĩ tới chuyện đại sự. Nếu như chú cứ tiếp tục có suy nghĩ hay là lấy đại một người yêu mình, nhưng mình không yêu thì chú sẽ trở thành một người ích kỷ lắm. Vì như thế chú không những không thể hạnh phúc mà chú sẽ còn làm cho người ta đau khổ. Làm thế thì thật là tàn nhẫn quá, mà chú lại tốt nghiệp từ ngôi trường sư phạm mà. Chú phải làm gương cho người ta rồi mới dạy cho người ta được chứ.
Cháu xin lỗi vì đã nói thẳng, nhưng cháu nghĩ là đàn ông thì sự nghiệp là quan trọng nhất. Cháu nghĩ hay là tại vì chú mất nhiều trí não, công sức quá vào việc lo chuyện lớn ấy mà không thể thành công trong sự nghiệp được. Còn hiện giờ thì cháu thấy chú có thể thử làm quen với người mà đang thích xem sao, chú đừng bao giờ bi quan và cuối cùng thì lại đổ lỗi cho số phận. Chú phải hành động và sống sao cho xứng đáng với cái tên mà cha mẹ chú đã cho. Cháu tặng chú một câu mà cháu đã coi là phương châm sống của mình: "May mắn chỉ dành cho người dũng cảm".