Đã 31 cái mùa nắng oi bức rồi mà tìm em mãi không thấy đâu. Anh xin giới thiệu sơ qua cho em dễ hình dung nhé. Anh quê ở Quảng Ngãi, mảnh đất của núi Ấn sông Trà, xuất thân từ nhà nông chất phác, thật thà như mảnh đất quê hương Quảng Ngãi của anh vậy. Công việc anh đang làm bên mảng kỹ thuật ở quê. Ngoại hình không đến nỗi nào đâu.
Đặc biệt bản thân là cái máy đa chức năng chạy bằng cơm. Chẳng hạn biết nấu ăn này, biết giặt đồ rửa chén bát này, biết chạy vào nhà khi trời mưa này và đấm bóp massage cho người thương. Có điều máy lâu rồi cất trong kho nên hơi cũ và hay lỗi hỏng vặt nhưng vẫn dùng tốt. Nếu em ở đâu, thấy cái máy này muốn sử dụng thì miễn phí kìa. Nếu cảm thấy tốt, em đem về làm của riêng, sử dụng đến hết đời máy này.
Anh hay lên đây đọc những câu chuyện trên chuyên mục này để mình thấu hiểu hơn mọi thứ đang diễn ra xung quanh và cũng mong bản thân được đồng cảm nữa.
Ngay đến Thị Nở còn đẹp trong mắt anh Chí Phèo nhờ tô cháo hành và có tình yêu đẹp, thì mong chúng ta ai cũng có bến đỗ vững chắc cho mình nha.
Nếu em thấy bài viết này, có ý muốn dùng thử máy đa năng ấy, mong em phản hồi nhé.
Chào em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
- Giới tính: Nam