Máy bay Airbus số hiệu 1382 của hãng United Airlines sáng 2/2 chuẩn bị cất cánh từ Sân bay Liên lục địa George Bush ở Houston, Texas hướng đến New York, thì gặp sự cố động cơ phụt lửa. Đám cháy từ động cơ lan dần lên cánh, nơi chứa nhiên liệu, làm bốc lên nhiều khói.
Hành khách Ashlyn Sharp cho biết cô đang cố gắng ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn, cảm thấy máy bay rung chuyển dù chưa cất cánh.
"Chúng tôi vẫn ở trên đường băng, nhưng tiếng động nghe như thể có gì đó mắc trong động cơ, khiến mọi người sợ hãi. Đó là lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy động cơ, cánh máy bay bốc cháy. Chúng tôi có thể ngửi thấy mùi khói trong khoang", Sharp kể lại.
Sharp cho biết thêm cô đã cố giữ bình tĩnh cho đến khi những người khác bắt đầu hoảng loạn, la hét, cố gắng tự rời khỏi máy bay. "Ban đầu tiếp viên yêu cầu hành khách yên vị, nhưng đã tiến hành sơ tán khi nhận thấy đám đông hoảng loạn", cô nói.
Tổng cộng 104 hành khách, 5 thành viên tổ bay phải sơ tán khẩn cấp bằng cầu thang và máng trượt. Sở Cứu hỏa Houston cho hay họ không phải can thiệp để dập tắt đám cháy.
"Sau khi sơ tán, chúng tôi kẹt trên đường băng trong khoảng hai tiếng rưỡi mới có xe cứu thương, cảnh sát và xe đưa đón đến", Sharp cho hay. Giới chức Sân bay George Bush đã sắp xếp chuyến bay khác đưa hành khách đến New York vào trưa cùng ngày.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ cháy động cơ.
Đức Trung (Theo FOX26 Houston, AP, CNN)