![]() |
Các nhà điều tra đang xem xét xác chiếc máy bay tại sân bay Naha của Nhật. Ảnh: AFP. |
Toàn bộ 165 hành khách và phi hành đoàn kịp thoát ra ngoài chỉ vài phút trước khi chiếc Boeing 737-800 bị nhấn chìm trong lửa tại sân bay Naha trên đảo Okinawa của Nhật hôm thứ hai.
Trong khi các chuyên gia từ Mỹ, Đài Loan và Nhật đang kiểm tra phần còn lại của phi cơ để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn, phía Nhật cho biết họ đã phát hiện ra lỗ thủng trên thân thùng nhiên liệu.
"Chúng tôi tìm thấy một lỗ thủng trên thùng nhiên liệu và nghi rằng dầu chảy qua lỗ đó và tràn từ cánh phải ra ngoài", nhóm điều tra Nhật ra tuyên bố cho hay.
Trong khi đó, việc bồi thường cho các hành khách trên chuyến bay đang được tiến hành. Phát ngôn viên China Airlines Johnson Suncho biết mỗi hành khách hạng thương gia sẽ nhận được 2,400 USD và loại phổ thông sẽ nhận được 2.000 USD.
Trước đó, giám đốc China Airlines đã sang Nhật trực tiếp xin lỗi hành khách trên chuyến bay và lót tay mỗi người 100 USD đựng trong phong bì đỏ.
Ngọc Sơn (theo AFP)