Người gửi: tang tien hai
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: dong cam 1
Câu chuyện của bạn theo tôi là rất thật, làm cho tôi cảm động và thương xót, thông cảm cho bạn cũng như những người vì đi tìm miền đất hứa mà phải qua những cuộc đi bộ qua châu Âu như bạn.
Theo tôi biết thì đa số những người nhẹ dạ hoặc cố tình chấp nhận cuộc ra đi kiểu ấy ít ai được cập bến như những gì mà các đường dây buôn người đã hứa. 10 tháng và những gì bạn trải qua cũng thấy ghê. Còn biết bao hiện thực nữa mà nhiều người không dám kể.
Tôi đang sống ở CH Czech, tôi hiểu là nếu đi mà có người nhà ở bên Âu Mỹ giúp thì còn đỡ, chứ một thân một mình thì vất vả lắm. Ngoài việc xa cách gia đình quê hương thì còn phải lo giấy tờ, học tiếng và phải có vốn, và quan trọng nhất để có thể thành đạt là sự chịu khó, nhạy cảm của bản thân, còn phải chấp nhận sự kỳ thị của dân bản xứ nữa.
Nói chung là đồng tiền kiếm được ở xứ người có thể dễ nhưng hơi đắng.
Để làm được giấy tờ cư trú hợp pháp ở Đức là rất khó. Chúc bạn Việt thực hiện được phần nào ước mơ đã chọn. Đâm lao thì phải theo lao.