![]() |
|
Diễn viên Max Hart. |
- Ngoài kinh nghiệm, anh có học qua trường lớp gì về điện ảnh?
- Không, nhưng tôi là thành viên Hiệp hội Điện ảnh của tổ chức Công đoàn ở Australia. Bố là một nghệ sĩ guitar, còn mẹ tham gia nhiều phong trào ca hát nên tôi được thừa hưởng gen nghệ thuật từ gia đình. Tôi thường tích lũy kinh nghiệm mỗi khi đóng phim, từ vai phụ đến vai chính. Tôi nghĩ, một số người học bằng cấp cao nhưng diễn xuất lại không được tốt lắm, do nhiều yếu tố, trong đó có cả việc họ ít được mời đóng phim.
- Anh thấy nhân vật Max trong phim "Trăng nước Ngũ Hồ" và Max ngoài đời khác nhau ở điểm nào?
- Tôi không phải là tình nguyện viên như nhân vật trong phim, nhưng năm 1991, tôi sang VN cũng trong khuôn khổ một chương trình viện trợ thuốc nhân đạo bằng con đường ngoại giao của tổ chức công đoàn. Nhân vật trên phim cuối cùng cũng được nhập quốc tịch, còn tôi đến nay vẫn chưa được, do nhiều lý do. Vì vậy, có thể coi bộ phim này là ước mơ mà tôi muốn bày tỏ. Ngoài ra, tôi đóng phim cũng muốn bày tỏ ước nguyện được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Vợ anh có ý kiến như thế nào khi anh đóng phim?
- Huệ luôn là hậu phương cho tôi trong việc đóng phim. Với bộ phim này, khi nhận kịch bản, Huệ giúp đỡ tôi khâu tiếng Việt vì nội dung phim là về bầu cử, với vốn tiếng Việt ít ỏi như tôi thật khó nắm bắt. Huệ đọc trước và giải thích một số tình huống, ý tưởng kịch bản cho tôi.
- Anh có hay xem lại các phim mình đã đóng?
- Thường là tôi xem hết nhưng cũng không thể phán đoán vai diễn của mình tốt hay không. Tôi có cảm giác mình đóng sai nhiều hơn đúng... Tôi thích phim của đạo diễn Khải Hưng, Bùi Thạc Chuyên và cũng thích Gặp nhau cuối tuần hồi đầu.
- Nếu được mời đóng trong các phim truyền hình dài tập, liệu anh có thu xếp công việc để đi đóng phim không?
- Thật khó nói có hay không. Bởi vì ở nước ngoài thì tôi còn phải cân nhắc có vi phạm những thỏa thuận của tôi với Hội điện ảnh. Còn ở ta, bất cứ khi nào có đạo diễn Bạch Diệp, đạo diễn Khải Hưng mời là tôi lên đường ngay. Tôi yêu quý họ và làm phim cũng vì nghĩa tình với họ nữa.
- Anh có thể kể một tai nạn nghề nghiệp?
- Tôi nhớ hồi làm phim Nguyễn Đức Cảnh của đạo diễn Bạch Diệp, trong một cảnh người diễn viên đóng chiến sĩ cộng sản vì tức giận mà tạt cốc nước vào mặt viên mật thám do tôi đóng, vô tình anh ta ném luôn cốc nước vào trán tôi. Tôi phải khâu 3 mũi và nằm nghỉ ở nhà mất 2 ngày. Tôi rất cảm động khi đạo diễn Bạch Diệp đến chăm sóc rất chu đáo. Tôi thích không khí ấm cúng trong đoàn làm phim.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)
