From: Ng Liên
Sent: Monday, March 31, 2008 2:28 PM
Subject: ý kien ve bai viet ap luc gia dinh khien toi phai ly hon
Em đã đọc thư của chị. Quả là rất khó xử. Em đã gặp rất nhiều trường hợp giống như chị trong quá trình em nghiên cứu về đề tài "bạo hành phụ nữ trong gia đình". Vì thế em rất hiểu những nỗi khổ mà chị đã phải trải qua trong thời gian qua. Thương những người phụ nữ có hoàn cảnh như chị nên chúng em luôn nỗ lực đấu tranh để đẩy lùi tình trạng bạo hành gia đình, để những người phụ nữ được hưởng hạnh phúc mà họ đáng được hưởng.
Trong câu chuyện của chị không phải là không có hướng giải quyết. Em nghĩ cách giải quyết của chị mang tính chất là tìm một lối thoát khi người ta tưởng như đã rơi vào đường cùng. Như chị đã khẳng định, mọi người đã đối xử với chị tốt hơn, chồng chị đã ngày càng hiểu và chia sẻ gánh nặng với chị. Vấn đề của chị phần nào đã được giải quyết.
Anh chị đã yêu nhau thực sự, chị đã yêu anh ngay cả khi chính gia đình của anh và nhiều khi chính anh đã làm cho chị phải khổ sở với bao tủi hơn không lời nào diễn tả hết được. Vậy không thể khẳng định sau chuyện anh xếp quần áo đưa chị về nhà mẹ đẻ chị đã hết yêu anh.
Chị đã tha thứ cho anh ấy chứng tỏ tận sâu thẳm trong trái tim chị vẫn rất yêu thương, quan tâm tới anh ấy, chỉ có điều khi lòng tự trọng của chị bị tổn thương ghê gớm thì chị cảm thấy điều đó là khó chấp nhận. Nhưng vợ chồng với nhau, một sự nhịn là chín sự lành mà chị. Anh ấy ở giữa mẹ chồng và nàng dâu nhiều lúc rất khó xử nên tránh làm sao được những lúc nóng giận mất khôn mà có lỗi với vợ mình. Em nghĩ điều này chị phải hiểu hơn ai hết chứ ạ.
Theo như em hiểu vấn đề mà chị băn khoăn nhất lúc này là sự "lãnh cảm" trong chuyện chăn gối với chồng. Em nghĩ đó cũng là điều dễ hiểu, bởi chị đã sống trong sự căng thẳng, ấm ức trong một thời gian quá dài. Sự lãnh cảm ấy không thể là biểu hiện của sự hết yêu anh của chị.
Chị hãy bình tâm lại, suy xét thật kỹ và nhìn vấn đề một cách khách quan hơn. Chỉ cần chị còn lòng tin, tình yêu người chồng của mình thì sẽ có lúc tình trạng đó tự khắc sẽ được giải quyết. Chị hãy quên đi những ngày tháng đau khổ trước đó, hãy nghĩ rằng mọi thứ đã qua chỉ là thử thách, mình sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới, sống cho chính mình, cho con mình và cho người chồng của mình nữa.
Một lý do nữa khiến em khuyên chị nên suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định chia tay với anh là con chị. Thứ nhất, cháu còn quá nhỏ để phải chịu cảnh chia ly này. Hơn nữa, chị có gì đảm bảo cháu sẽ không bị mặc cảm với chúng bạn hay có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường như hàng trăm cháu đang phải chịu hiện nay khi bố mẹ chúng chia tay.
Em nghĩ chồng chị là một người tốt, một người con hiếu thảo, chỉ có điều cách biểu hiện tình cảm của anh ấy chưa được tốt, xử sự giữa hai người đàn bà không khéo nên mất lòng cả hai bên thôi. Em nghĩ chị hãy thử thuyết phục lại anh ấy ra ở riêng. Như vậy sẽ tránh được những chuyện đáng tiếc xảy ra trong gia đình.
Sở dĩ trước đó anh ấy không đồng ý bởi anh ấy quá đề cao danh dự của gia đình, với lại anh chưa thực sự hiểu hết nỗi khổ của chị. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi mọi chuyện chị giữ trong lòng cho riêng chị thì làm sao anh hiểu được. Chị đã cố gắng rất nhiều rồi, vậy chị hãy cố gắng thêm một lần nữa. Lúc đó không được thì chị chia tay cũng chưa muộn mà.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nhà ai chẳng có hả chị. Có người xử sự khéo thì sẽ tìm được tiếng nói chung giữa hai thế giới mà người trong cuộc tưởng chừng không thể hòa hợp được đó. Còn ai đó nóng vội thì khiến cho tình trạng đó càng trầm trọng hơn và cuối cùng gia đình tan vỡ là một điều tất yếu.
Để có hạnh phúc thì khó chứ phá bỏ nó thì có khó gì. Nhưng tất cả chúng ta phải suy nghĩ thận trọng, không chỉ cho chúng ta mà còn cho tương lai của con cái chúng ta, cho mọi người xung quanh. Chẳng ai dám khẳng định chia tay rồi mình sẽ hết khổ, mà mình sẽ khổ vì một nỗi khác...
Hạnh phúc chỉ có được khi người ta biết nắm giữ và trân trọng nó chị ạ. Em mong rằng chị sẽ suy nghĩ thật thận trọng để đưa ra quyết định đúng đắn nhất, để sau này dù có như thế nào chị cũng không phải ân hận mà có thể nói với con của chị rằng "mẹ đã làm tất cả vì hạnh phúc của con, của mẹ và của cha con". Lúc đó dù chia tay anh thì con chị sẽ hiểu chị và càng thương chị hơn.
Em gái cầu chúc cho chị tìm được hạnh phúc và mãi mãi được sống trong niềm hạnh phúc thực sự. Chị hãy cố lên nhé.