![]() |
Cha mẹ phải tạo cho gia đình không khí vui vẻ, ấm cúng. |
Để tránh rắc rối con anh, con tôi, chị H. chấp nhận lấy người nhỏ hơn mình đến 7 tuổi. Được chồng yêu thương hết lòng, ai cũng nghĩ số chị may mắn. Nhưng chị bảo ở trong chăn mới biết có rận. Người chồng trẻ luôn đòi hỏi chị sự yêu thương, chăm sóc, đôi khi chẳng khác gì của một đứa con trai. Trong khi hai con còn nhỏ, chúng cũng đòi hỏi được yêu thương. Hai nửa ấy luôn so đo, tỵ nạnh lẫn nhau. Chưa từng làm bố, chồng chị chưa thể biết thông cảm với tình mẹ con. Không ít lần anh chị xung đột vì anh cho rằng chị quá nuông chiều sẽ làm hư con. Dù hiểu anh không hề ác ý, nhưng chị không khỏi chạnh lòng: "Đâu phải con anh, anh làm sao hiểu chúng, thương chúng bằng mình".
Bà Lệ K., chủ một tiệm vàng ở quận 11, đi bước nữa khi đứa con riêng đã 14 tuổi. Bà tâm sự: "Thằng bé luôn luôn dò xét mọi chuyện để bênh vực tôi, để chứng minh ông ấy là người xấu". Chồng sau của bà K. vốn không phải là người xấu, nhưng lập gia đình ở tuổi 45-50 nên ông có những nếp sinh hoạt riêng của một người sống độc thân, quen được làm chủ. Mâu thuẫn giữa hai người đàn ông hai thế hệ rất khó điều hoà. Thấy con trai ngày càng lầm lũi, cô độc hơn, bà K. rất đau lòng. Học hết cấp 2, nó khăng khăng chuyển sang học nghề với lý do đơn giản: muốn mau chóng đi làm tự kiếm tiền nuôi thân để không phải nhờ đến bố dượng và không phải nghe mẹ giải thích: "Mẹ con mình cần chỗ nương tựa". Năm con 16 tuổi, trong một lần vợ chồng bà cãi nhau, thằng bé nhảy xổ vào giữa hai con người, vặn xoắn lấy bàn tay đang vung lên của ông mà gằn từng tiếng: "Ông mà làm khổ mẹ tôi, tôi giết ông". Sau lần ấy, nó bỏ đi phụ hồ, bà K. khóc hết nước mắt.
Theo các chuyên gia tâm lý, quan hệ gia đình rất phức tạp, khó giải quyết các mâu thuẫn. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của bản thân người phụ nữ đã có con riêng, những người đàn ông khi quyết định kết hôn phải tích cực tạo bầu không khí chung sống hòa bình với trẻ. Không khí ấy không thể có trong một ngày, một bữa mà cần nhiều thời gian, thậm chí có thể đến vài năm để con của vợ xác định được bố dượng của chúng là người đáng tin cậy.
Anh Huỳnh Văn Khương, 42 tuổi, đã 7 năm chung sống hoà bình với 2 đứa con riêng của vợ, rút ra kinh nghiệm, khi đến với nhau trong những trường hợp như thế, cần hiểu rằng ngôi nhà chung không chỉ có hai quả tim vàng. Phải chuẩn bị tinh thần để chia sẻ giây phút riêng tư cùng đám trẻ không phải con mình. Khi chúng phạm lỗi, đừng tự mình phạt chúng trong lúc vợ vắng mặt. Anh Khương luôn cố gắng không để hai đứa trẻ lâm vào cảnh buồn chán bằng cách tổ chức những dịp đi chơi chung, cùng tham gia những trò chơi mang tính sáng tạo. Nhờ vậy, giờ đây gia đình anh có thêm hai thành viên mới, nhưng không khí trong nhà rất thanh bình, hạnh phúc. Anh nói thêm: "Nước chảy đá mòn. Con của vợ có thể không yêu thương cha dượng bằng cha ruột của chúng, nhưng nhất thiết cha dượng phải làm cho chúng hiểu rằng, trong hoàn cảnh hiện tại không ai lo lắng được cho chúng bằng cha dượng".
(Theo Phụ Nữ TP HCM)