Mourinho, HLV đưa Inter tới chức vô địch Champions League 2010, và sự cố húc đầu với Zidane là hai chủ đề được Materazzi nhắc nhiều nhất trong cuộc phỏng vấn thú vị với tờ Sport Mediaset hôm qua.
"Mourinho là số một. Bí quyết của ông ấy là làm mọi người cảm thấy họ quan trọng, là một phần của kế hoạch. Ở Madrid, sau trận chung kết Champions League, khi Mourinho nói với tôi rằng ông sắp ra đi, tôi đã đáp lại rằng: 'Ông là đồ khốn khiếp, ông sắp bỏ chúng tôi lại với Benitez", Materazzi hồi tưởng.
> Xem clip Mourinho và Materazzi khóc nấc trong thời khắc phân ly
Cựu hậu vệ này sau đó dành những lời lẽ cay nghiệt cho người kế nhiệm của Mourinho ở Inter: "Tôi biết rằng mọi khi Mourinho ra đi, Inter sẽ không bao giờ như xưa nữa. Mọi thứ trở nên tồi tệ với Benitez. Tôi dán lại trang nhất những tờ báo về các khoảnh khắc quan trọng nhất sự nghiệp của tôi ở vị trí của mình trong phòng thay đồ: Inter dưới thời Mourinho và Italy với HLV Lippi. Benitez đã gỡ sạch chúng. Ông ta cứ nghĩ mình biết tuốt, nhưng khi một người hành xử như thế, ông ta còn sợ cái bóng của chính mình".
Materazzi sau đó đưa ra đội hình những người ưu tú nhất thời anh còn thi đấu, và Zidane là một ngạc nhiên lớn trong những cái tên được nhắc tới: "Julio Cesar, Maicon, Cannavaro, chính tôi, Chivu dưới hàng thủ. Gattuso, Stankovic, De Rossi ở giữa sân. Và Cassano cùng Zidane đá phía sau Eto'o".
"Vì sao lại Zidane ư? Vì anh ấy có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim tôi. Anh ấy giúp tôi thành một nhà vô địch World Cup. Tôi quên hết vụ húc đầu rồi, chỉ nhớ khoảnh khắc nâng cao Cup vàng. Tuy vậy, tôi vẫn thích chơi cạnh anh ấy. Zidane là một trong năm cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá", Matezarri bình luận.
Phương Minh