Từ: Bui Thai Tuan
Đã gửi: 03 Tháng Tám 2011 9:35 SA
Chào chị Hồng!
Tôi cũng sắp lập gia đình và hiểu phần nào về hoàn cảnh của chị. Nói thật trong chúng ta đây, mấy ai đến được với nhau ngay từ mối tình đầu, và cái gì đầu tiên cũng sâu đậm vì nó là những thứ cảm xúc ta lần đầu có được. Tôi cũng vậy, bạn gái tôi cũng thế, mỗi người đều có tình đầu nhưng cũng cần nói tình cảm là thứ rất khó xác định, khó kiểm soát.
Đọc chị tâm sự, với cương vị là đàn ông, tôi chợt nghĩ ra điều có lẽ mọi người chồng đều nghĩ vậy. Trong một gia đình, hãy để cho người chồng là trụ cột, được che chở, bao bọc, chăm sóc vợ con là điều hạnh phúc nhất. Có lẽ cái mặc cảm được chị nuôi ăn học hoặc có phần nào chính từ sự việc đó, nó đã làm anh mặc cảm, cảm thấy vai trò trụ cột của mình trong gia đình không có. Cái đó sinh ra cáu gắt, khó tính, tôi hiểu.
Chị có nói mọi ý kiến chị đưa ra anh đều cho là vớ vẩn, ngu xuẩn. Liệu lúc này thái độ của người đề xuất thế nào, cái đó tế nhị, chị là người va chạm, biết nhiều chắc tự hiểu. Tôi nói thế cũng mong muốn chị hiểu tâm lý của đàn ông nói chung và trường hợp này là chồng chị. Tình trạng im lặng nhưng nặng nề làm không khí gia đình ngột ngạt, ai cũng muốn bứt ra nhưng tình cảm vẫn còn.
Phụ nữ nói chung rất dễ rung động, hay “say nắng” nếu có một người đàn ông khác tâm sự, chia sẻ, đồng cảm với mình lúc này. Cái họ nghĩ đến đầu tiên là người yêu cũ, mối tình đầu. Một thực tế là đa số các mối tình đầu, phụ nữ đều cảm thấy được chiều chuộng, được yêu thương, được đồng cảm. Nếu như chị vững vàng thì mọi chuyện không quá lo ngại.
Đàn ông hiểu biết là người biết chăm lo gia đình, mọi thứ hương hoa chỉ thoáng qua, tổ ấm ở nhà mới là cái đích của mọi tình yêu thương. Anh người yêu cũ cũng vậy, đến với chị vì khi xưa còn dang dở, nhưng có lẽ anh ta cũng không thể hy sinh gia đình của mình mà đến với chị trong trường hợp xấu nhất.
Tôi không dám nói nhiều về chị và tình cũ, có thể anh ấy nghĩ khác. Nhưng nếu là người đàn ông chân chính thì không ai lợi dụng hoàn cảnh như vậy để có những quan hệ thể xác, mà nên khuyên răn cũng như ngăn lòng mình không đi quá xa, điều mà có thể đảo lộn cuộc sống hai gia đình đấy.
Về phần anh ấy, là đàn ông tôi hiểu được sự đau xót trong anh. Không có gì có thể tưởng tượng người vợ yêu thương của mình lại làm điều đó, đặc biệt với người tình cũ. Với chồng chị, điều đó là sự xúc phạm ghê gớm lắm. Nếu anh kiềm chế bản thân và nói tha thứ cho chị, chắc anh sẽ rơi vào trầm cảm, không khí gia đình trở nên ngột ngạt hơn.
Theo tôi, chị cũng là người biết nhận sai, cố sửa sai, muốn níu kéo hạnh phúc gia đình, anh ấy cũng vậy nhưng mặc cảm quá lớn không thể vượt qua. Về phần chị, tuyệt đối gạt người cũ ra khỏi các mối quan hệ và hãy làm những thứ bù đắp cho chồng cho con.
Tôi nghĩ cả hai người nên cùng đến chuyên gia tâm lý ở một trung tâm nào đó, khi tiếp xúc với họ, cả anh cả chị sẽ bình đẳng hơn, dễ chia sẻ suy nghĩ của mình hơn, dễ làm người khác hiểu mình hơn, có lẽ đó là giải pháp hàn gắn hạnh phúc gia đình chị. Chúc gia đình chị vượt qua sóng gió này.