Tôi nghĩ cả hai có duyên rất lớn nên những lúc chạy xe trên đường đi làm vẫn nhìn thấy nhau dù chưa từng nói chuyện cùng. Em dễ thương, hiền dịu, tôi nghĩ em đã có bạn trai nên không tiếp cận. Đến một ngày lễ, tôi bạo dạn nhắn tin chúc mừng, em trả lời tôi ngay sau đó. Tôi hỏi em không đi chơi cùng người yêu sao mà nhắn tin lại, em chỉ nói: "Người yêu đi chơi với người yêu rồi". Thế là cứ cách vài ngày chúng tôi lại nói chuyện. Tôi xin số điện thoại để đi đâu rủ em cùng đi cho vui. Lúc đầu em từ chối vì trước giờ ít ra ngoài, làm xong về nhà không đi đâu cả, lúc sau tôi đôi lần chở em đi cùng. Dần dần chúng tôi trở thành người yêu của nhau.
Từ lúc quen đến yêu, chúng tôi đã về nha nhau chơi, hai bên gia đình rất quý chúng tôi, có điều tôi chưa từng nói: "Anh yêu em" hay "Em làm bạn gái anh nhé", chỉ thấy cả hai hợp, đồng hành cùng nhau thôi. Em rất tốt, chưa yêu cầu tôi việc gì, không cần mua quà, không đòi hỏi phải chở đi đây đi đó, không cần dẫn đi ăn, chỉ cần được nhìn thấy tôi là em vui rồi. Tuy nhiên tôi lại rất khó chịu khi em ngăn cấm tôi chơi bời. Tôi chơi cùng nhóm bạn và có một số nơi hay đến chơi sau những lúc đi làm mệt mỏi. Tôi ít nhắn tin, ít trò chuyện, ít gặp mặt dù cách nhau vài km, thời gian rảnh là đi chung với mọi người.
Đôi lần tôi rủ em đi cùng, em không được vui, bảo mọi người trong nhóm toàn ly dị, chia tay, người này cặp người kia nên không thích tôi chơi cùng. Em còn nói già hết rồi, đâu phải như con nít mà tụ tập nhảy múa, rượt đuổi nhau như trẻ con trong quán rồi quay video như thế, "gần mực thì đen gần đèn thì sáng". Em sợ rồi sau này chúng tôi cũng ly dị giống họ để được chơi bời thoải mái. Em hỏi có bao giờ tôi dành thời gian cho em không, những ngày lễ tôi cũng dành thời gian đi cùng các bạn nên em nói chia tay.
Những lần như thế tự em sẽ là người làm lành nên tôi không sợ, vẫn đi chơi và không nói với em. Đến khi em tự biết là lại đùng đùng lên, tôi rất mệt mỏi và chán nản. Chẳng hiểu vì sao em không thích tôi chơi với họ, còn với những người bạn khác như bạn học, đồng nghiệp hay bên ngoài thì em khuyến khích chơi mà không ngăn cản. Tôi thấy thật phiền phức nên bảo em không được xen vào chuyện riêng cũng như mối quan hệ của tôi. Em im lặng khoảng 2 tuần, tôi cũng không đi tìm, sau đó em tìm tôi và mọi chuyện lặp lại như cũ. Mong mọi người góp ý, tôi có nên chấm dứt mối quan hệ mệt mỏi này không? Do em quá đáng hay do tôi?
Quang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.