Tôi 35 tuổi, một vợ hai con. Tuy không giàu có và còn một khoản nợ trả góp ngân hàng khi mua nhà nhưng nhìn chung cuộc sống gia đình tạm ổn, chi tiêu cũng thoải mái chứ không phải quá chắt bóp, tiết kiệm.
Vợ chồng tôi dự tính ngoài chi tiêu, mỗi năm cố gắng tiết kiệm một ít để trả nợ trước hạn. Đến đầu năm 2021, chúng tôi tiết kiệm được khoảng hai phần ba số nợ. Hai vợ chồng vui lắm, còn tính khi nào hết nợ sẽ lên kế hoạch xây lại nhà cho khang trang, dù sao con lớn dần và cần không gian riêng tư.
Thời điểm giãn cách xã hội, vợ chồng tôi làm việc ở nhà. Tuy công việc không bị ảnh hưởng nhiều nhưng thu nhập không được như trước. Ở nhà nhiều thời gian rảnh, lại không được ra ngoài, tôi suốt ngày lướt mạng xã hội và đọc thông tin. Tôi hứng thú với tiền điện tử và bắt đầu tìm hiểu. Tôi nói chuyện nhiều và thân thiết hơn với mấy người bạn đang đầu tư tài chính và nhờ họ hướng dẫn. Sau đó, tôi bàn với vợ dùng một phần tiền tiết kiệm để đầu tư, mục đích là kiếm thêm chút từ khoản vốn nhỏ. Số vốn đó tôi xác định mất thì thôi, coi như học phí khi tham gia lĩnh vực mới. Vợ đồng ý và dặn tôi tìm hiểu kỹ, thận trọng, dù ít hay nhiều thì đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng.
Thời gian đầu tôi trúng, mua vào khi đồng tiền đó có giá thấp, lúc nó tăng cao thì bán, lãi kha khá. Sau đó, tôi lại mua một đồng khác và cũng có lãi. Tôi cảm thấy đầu tư vào tiền điện tử là quyết định đúng đắn và không khó phán đoán như từng nghĩ. Rồi tôi lấy thêm một phần tiền tiết kiệm và toàn bộ lãi kiếm được mua một đồng tiền tiềm năng, nhưng không ngờ nó lại giảm. Tôi không bán cắt lỗ mà giữ để chờ nó lên, tôi tin nó sẽ lên như mong đợi.
Trong thời gian chờ đồng tiền đó lên giá, tôi tìm hiểu thêm cả chứng khoán, thấy đây cũng là kênh đầu tư hay và tiềm năng. Kể ra thì dài dòng, xin tóm gọn lại là tôi đã thuyết phục được vợ dùng nốt chỗ tiền tiết kiệm còn lại đầu tư vào chứng khoán với niềm tin đến cuối năm sẽ có cái Tết ấm no và kiếm đủ tiền trả nợ.
Nhưng đời không như mơ, cuối năm coin vẫn giảm, thị trường chứng khoán biến động. Cứ nhìn thấy màu đỏ là tôi lại hoa mắt, lãi đâu không thấy, chỉ thấy mất tiền, mất ăn, mất ngủ rồi mất cả Tết. Có ai rơi vào tình trạng như tôi không, chia sẻ chút kinh nghiệm cho tôi bình tĩnh lại với. Cứ nghĩ tới việc mất khoản tiền tiết kiệm bao năm, tôi lại thấy bất lực, chán nản.
Toàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc