Từ nhỏ tôi tự biết cần phải cố gắng rất nhiều, biết chỉ có học là cách duy nhất thoát nghèo. Tôi học khá, đỗ đại học, lúc nào cũng luôn suy nghĩ tích cực và có ý chí cầu tiến. Sau khi ra trường tôi có công việc tốt, đem lại số tiền tôi từng mơ ước. Thế rồi tôi không giữ được bản thân, ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú để rồi sa đọa, công việc không còn.
Tôi đi tìm việc khác nhưng không việc nào làm tôi thỏa mãn về thu nhập như công việc trước. Tôi tìm đến cờ bạc online, tự cho rằng bản thân hiểu biết về bóng đá, nghĩ mình sẽ nắm tỷ lệ phần thắng cao, tôi cá từ vài chục nghìn đồng đến lúc cả đêm tôi đốt hết 10 đến 20 triệu đồng. Hết tiền tôi lại đi vay các công ty tài chính, rồi lừa cha dối chị để bán đất, nói là để làm ăn nhưng thật ra đều cho vào cờ bạc. Giờ nhận ra mọi thứ đã đi thật xa, ba tôi phải đi làm bảo vệ, chị tôi cũng không giàu có gì lại phải gánh nợ, tuy không nhiều nhưng tôi thấy tội lỗi.
Tôi đang làm bảo vệ và trả các công ty tài chính, chỉ còn nợ hơn 40 triệu. Mọi chuyện đã tạm qua nhưng tôi thấy con đường làm lại cuộc đời sao mà gian nan. Ba lúc xưa rất hãnh diện về tôi, giờ tôi bị làng xóm nói ra nói vào mà chỉ biết khóc. Tôi làm sai mà ba chưa từng la tôi một tiếng, còn anh chị em đều tránh xa tôi. Tôi chỉ muốn chết để giải quyết mọi chuyện, một cảm giác dằn vặt, không thể tha thứ cho bản thân. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên để gỡ nút thắt này mà sống tiếp.
Quốc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc