From: Thu PhươngNT
Sent: Monday, November 29, 2010 6:26 AM
Kính gửi tòa soạn và các anh chị!
Qua câu chuyện của bạn Lưu kể ra, tôi thật không ngờ ngày nay khoa học tiến bộ, lại có khá nhiều ông chồng, kể cả một số bạn nam sắp lập gia đình thích đi giành quản lý tiền nong của vợ mình đến thế, có ông vì không quản được tiền nên đâm đơn ly dị vợ mà không biết xấu hổ.
Tôi trước đây khi sắp lấy chồng đâu có biết hỏi vấn đề ai sẽ là người nắm giữ "tay hòm chìa khoá". Có lẽ tôi may mắn nhờ trời thương nên cho tôi gặp một ông xã rộng rãi tốt bụng. Anh tự động tiền lương 10 phần giao tôi 8 phần, tiền thưởng đưa còn nhiều hơn nữa, chứ không ky bo nhỏ nhặt "đo lọ mắm, đếm củ dưa hành".
Nhưng tôi có chị bạn đồng nghiệp không may gặp anh chồng có tư tưởng giống bạn Lưu. Anh ta hùn hạp với bạn bè mở công ty, hàng tháng kiếm được chục triệu thì đưa mẹ anh hết một nửa, còn lại anh ta nói là để đầu tư làm ăn, nhưng thật sự anh ta giữ để chơi bời nhậu nhẹt, trăng hoa. Chuyện cơm áo gạo tiền, mọi thứ trong nhà, lễ tiệc đình đám gì thì anh bắt vợ phải lo tất, vì muốn con có cha nên chị phải nhẫn nhịn. 10 năm sau công ty anh làm ăn thua lỗ, anh phải bán nhà để trả nợ rồi đi ở nhà mướn, anh cứ sống vô trách nhiệm như thế.
5 năm sau, anh ta bị xe đụng, chấn thương sọ não, què chân, nằm nhà thương mấy tháng trời, cơ quan cho anh nghỉ việc. Từ đó anh ta nằm nhà ăn bám vợ, lại còn thêm bệnh huyết áp, tiểu đường, ung thư. Chị bảo anh hồi đó quản tiền giỏi quá, giờ lấy ra tiêu xài lo bệnh hoạn đi, đã vậy anh ta chưa biết thân, còn giở thói gia trưởng ra làm trời làm đất với vợ con. Chị đã quá chán ngán bản tính nhỏ nhặt ích kỷ của anh từ lâu nên ly dị, dẫn con rời khỏi nhà. Hàng xóm ai cũng nói đáng đời ông chồng ăn ở đoản hậu với vợ con.
Các anh bây giờ còn trẻ, có anh làm nhiều tiền thì thích lên mặt với vợ, tiền phát gạo đong, tiền ai nấy giữ, tiền ai nấy xài. Họ hàng bên mình thì phóng khoáng rộng rãi còn bên nhà vợ có khó khăn gì thì keo kiệt bủn xỉn, so đo tính toán thế sao không ở vậy một mình đi cho khỏi phải hao tốn. Các anh có chắc là mình sẽ mạnh khoẻ suốt đời, đến già cũng không bao giờ bệnh hoạn, tai nạn, công ăn việc làm mình luôn ổn định, tốt đẹp, không bao giờ bị thất nghiệp, không bao giờ làm ăn thua lỗ, tán gia bại sản, cuộc đời mình sẽ không bao giờ nằm một chỗ ăn bám vợ không?
Tôi nghĩ việc quản lý tài chính thì vợ chồng nên bàn bạc miễn sao giữ cho gia đình luôn ấm no hạnh phúc, làm thế nào mà vợ con mình luôn kính phục mình. Cho dù các anh có thành đạt, làm ông này ông nọ nhưng cứ ky bo tính toán, tranh giành tiền nong với bạn đời đến nỗi vợ phải ly hôn, người yêu xa lánh thì đó cũng là sự thất bại lớn trong cuộc đời. Gia đình tôi sau 20 năm chung sống thì hiện nay chồng tôi đang bị bệnh tai biến mạch máu não nhẹ, anh không thể đi làm được nữa, tôi đứng ra gánh vác, mẹ con tôi chăm sóc anh với tất cả sự thương yêu, đó là do nhân cách tốt anh đã gieo từ đầu.
Tóm lại tôi tin rằng anh nào hiểu trách nhiệm mình với gia đình, biết đem lại hạnh phúc cho vợ con thì sẽ gặt hái được hạnh phúc, trừ anh nào có vợ xài lớn hay gây nợ thì anh ấy cần phải quản tài chính. Trái lại anh nào cứ thích so đo mặc cả tiền nong với vợ thì về sau chắc chắn sẽ có hậu quả như anh chồng của chị bạn tôi, "gieo nhân nào thì gặt quả nấy", điều này tôi đã thấy nhiều. Các bạn gái sắp lấy chồng nên tìm hiểu kỹ, gặp anh nào ky bo quá, hãy sáng suốt chia xa mau lẹ nếu không muốn cuộc đời mình và con cái sau này khốn khổ.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc. Xin cám ơn toà soạn cho tôi có đôi lời chia sẻ với bạn đọc.