Daniel Pennac -
Tên sách: Mắt sói
Tác giả: Daniel Pennac
Dịch giả: Ngân Hà
NXB Hội nhà văn và Công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam
![]() |
Trang bìa cuốn "Mắt sói". |
Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa cậu bé Phi Châu và Sói Lam ở vườn bách thú nọ. Cả hai câm lặng nhìn nhau chỉ bằng một con mắt duy nhất từ ngày này qua ngày khác. Chính cách giao tiếp kỳ lạ ấy đã đưa họ lần ngược dòng thời gian trở về với ký ức xa xưa của bạn mình. Sau cuộc hành trình theo đường mắt ấy, họ nhận ra mình không cô độc, họ tin nhau, có nhau và... "clic!" cùng mở to mắt để ngắm nhìn thế giới xung quanh đầy người thân, bè bạn.
Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Mắt sói là những cuộc phiêu lưu mang đậm màu sắc cổ tích của hai nhân vật chính. Hãy làm theo cách của chú bé Phi Châu, nhắm một mắt và nhìn thật sâu vào con ngươi hình hắc hoả của Sói Lam. Lửa mắt sẽ đưa bạn tới tận vùng Bắc cực xa xôi băng giá, nơi có gia đình Sói Lam với mẹ sói Hắc Hỏa, em sói Ánh Vàng, Sói Xám em họ, năm anh em sói, bố Đại Sói... nơi có những cuộc đi săn kỳ thú với những luật lệ riêng "bầy sói có nguyên tắc chỉ ăn tuần lộc ốm" và có cả những cuộc trốn chạy hoảng loạn trước bầy người săn trộm. Khác với Sói Lam, Phi Châu lại đến từ một vùng đất nóng rợn người, quanh năm chỉ có cát, nắng và gió - Châu Phi Vàng, rồi sau đó là Châu Phi Xám, Châu Phi Xanh dần dần hiện ra theo bước chân lang thang của cậu bé. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì Mắt sói dễ bị nhầm lẫn với một cuốn phim về thế giới động vật. Điều đọng lại sâu sắc hơn cả trong mỗi trang truyện là nềm tin và sự đồng cảm giữa muôn loài trong thế giới rộng lớn này. Nếu như Phi Châu có tài kể chuyện cho người ta mơ ước thì Daniel Pennac có tài viết văn khiến người đọc, đặc biệt là các em nhỏ biết tin và yêu hơn cuộc sống quanh mình
Mắt sói giống như một khối rubich, mặt này là những điều ngộ nghĩnh có thể khiến các em tròn xoe mắt hay khúc khích cười, nhưng mặt khác lại khiến người lớn chúng ta khó có thể bỏ qua. Con người là gì nhỉ? Kẻ "có hai chân và một khẩu súng", kẻ "cái gì cũng ăn", kẻ "có hai bộ da, một bộ da trần trụi, chẳng có lông, còn bộ thứ hai là lông sói của chúng ta" và "con người là một nhà sưu tập". Định nghĩa nào về con người của mẹ sói Hắc Hoả cũng khiến ta phải khẽ cúi đầu và đi nhanh hơn khi có dịp đưa con vào thăm vườn thú.
Với những nét đặc sắc trên, Mắt sói thực sự là câu chuyện đầy xúc động về tình cảm gia đình, tình anh em cũng như sự cưu mang đùm bọc không toan tính giữa người với người. Tất cả được thể hiện bằng một văn phong trong sáng, giàu chất thơ và lối kể chuỵện giản dị, lôi cuốn của Daniel Pennac. Mong rằng, mỗi cuốn Mắt sói sẽ là một cậu bé Phi Châu ngày ngày hiện hữu trong nhà bạn để kể chuyện cho bạn nghe, giúp bạn biết mơ ước, biết nhìn nhận, suy ngẫm và tin yêu.
Nguyễn Hoàng Minh