From: ttminh fgfg
Sent: Monday, March 03, 2008 7:03 PM
Subject: Có không cái gọi là tình yêu, gia đình hạnh phúc
Tôi đã viết bài và gửi tới tòa soạn, nhưng mỗi lần gửi đều không thành công. Lần này tôi vẫn quyết định viết và gửi bài sau khi đọc qua bài viết của chị Dung.
Chị Dung thân mến, đọc bài viết của chị em thực sự rất buồn. Bởi những băn khoăn bấy lâu nay trong em, những câu hỏi không biết hỏi ai bây giờ mới có câu trả lời.
Em là cô gái chưa chồng, nhưng thời gian qua em đã rất đau khổ. Em đã như mất hết niềm tin ở cái gọi là tình yêu, mơ hồ ở cái gọi là hạnh phúc gia đình, và thực sự không muốn tin vào một người đàn ông nào cả.
Ra trường với tâm huyết học tập và tìm cho mình một công việc tốt, em đã làm được thế, nhưng về mặt tình cảm em đã thực sự bị tổn thương, đã cảm giác đau đớn, dằn vặt.
Một người đàn ông tự giới thiệu là một viên chức chưa vợ còn có mẹ già. Rồi anh đã quan tâm chăm lo, và luôn nói yêu em. Anh còn đề nghị em làm vợ anh. Và hơn một năm trời anh trong vai trò là người yêu của em không một chút áy náy.
Khi em quyết định rời xa anh để như mong ước của anh, anh tìm được một người Hà Nội nhà cửa tử tế. Anh đã tỏ ra đau khổ nhắn tin cho em, nhưng cũng lúc ấy thì sự thật về anh, một người đã có vợ, có con và sắp có thêm một đứa con nữa.
Và một sự thật nữa là anh ta còn tán tỉnh cả những cô bé sinh viên, với bài bản giống như đã làm với em. Cô bé ấy cũng vì thất tình mà tìm đến anh ta mong được chia sẻ, nhưng anh ta lại muốn lợi dụng và lại lừa gạt cô ấy.
Khi nói chuyện với em (chỉ qua mail và điện thoại thôi), em đã thực sự không dám tin. Thật là quá kinh khủng, em đã như người rơi xuống vực, không còn xác định được phương hướng nữa. Em đã gọi, nhắn tin hỏi anh ta. Và rồi anh ta lại tiếp tục lừa dối em, anh ta đã bịa đặt cả một câu chuyện và em đã muốn tin vào điều đó.
Em chỉ mong anh ta đừng tiếp tục lừa dối ai thêm nữa. Nhưng rồi em cũng đã hiểu ra. Anh ta chỉ xem vợ anh ta là chỗ dựa, em và những cô gái khác là thứ đồ chơi. Anh ta lừa gạt tất cả mọi người. Bạn bè đồng nghiệp che đậy cho anh ta bởi vì họ cũng như anh ta thôi. Họ ăn nhậu và các cuộc chơi.
Bề ngoài là những người có học hàm học vị, làm nghề mà mọi người vẫn cho là đáng quý. Nhưng anh ta chỉ lợi dụng cái bao đấy để lừa gạt mọi người chỉ để thỏa mãn cho bản thân anh ta thôi.
Chi Dung à, mới đầu khi em tìm hiểu nói chuyện với vợ anh ta, em đã thực sự ân hận vì nghĩ rằng mình vô tình là người tranh giành hạnh phúc của chị ấy. Nhưng khi đã rõ sự thật, anh ta vẫn còn muốn tiếp tục che giấu vợ, lợi dụng tình cảm của em thì em lại thấy thương chị ấy vô cùng.
Nói chuyện với chị, em không dám nói rõ về chuyện của em và anh ta, vì chị đang mang bầu sắp sinh. Chị vẫn hồn nhiên mà rằng vợ chồng chị rất vô tư và tin tưởng nhau. Mãi cho đến bây giờ em vẫn không dám nói lên điều gì vì chỉ mong rằng chị sẽ giữ cho mình một chút vui vẻ hạnh phúc.
Còn phần anh, vẫn với những tin nhắn nỉ non giả dối. Em biết mình chẳng thể thay đổi được anh ta, nhưng em đã thực sự vô cảm không còn biết thương hay hận anh ta nữa. Em đã hoàn toàn câm lặng và tránh xa anh ta.
Tại sao những gì em cố gắng học tập sống tốt thì giờ đây lại phải rơi vào hoàn cảnh này. Em không dám đón nhận mở lòng với người con trai nào khác, em sợ bị lừa dối bây giờ hay sau này, em không thể hoàn toàn tin tưởng.
Nói về chuyện của em để mong chị hãy sống mạnh mẽ, không phải đau khổ quá về một người không xứng đáng. Chồng chị bản tính anh ta, môi trường sống với bạn bè đồng nghiệp anh ta cũng giống anh ta, như vậy thì cái ngày anh ta quay trở lại chăm lo cho gia đình sẽ còn xa lắm.
Chị còn có con cái, chăm lo cho các con nuôi dạy chúng tốt như vậy là đã có hạnh phúc rồi phải không chị? Chúc chị sức khỏe, nghị lực để vượt qua tất cả.