Người gửi: Phạm Thạch Thảo
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi thật sự rất sợ
Đọc "Cánh đồng bất tận" tôi thật sự mất niềm tin, chẳng lẽ phải dữ dội, tối tăm đến vậy thì mới là hiện thực sao. Quyền viết thế nào là của chị, quyền thưởng thức và cảm nhận là của tôi. Nhưng cũng giống như nhiều người, tôi rất buồn cho chị, Nguyễn Ngọc Tư trong tôi có lẽ khác hơn nhiều. Cánh đồng bất tận của chị làm cho tôi có nhưng cơn ác mộng nặng trĩu, cơn ác mộng có thật chị Tư à.
Tôi cũng ở nông thôn, không, nói đúng hơn thì quê của tôi cũng là một vùng quê miền Trung, nhưng sao quả thật hiện thực của chị "hấp dẫn" gấp chục lần quê tôi, không, gấp trăm lần chứ. Phải có cái gì đó tương đồng chứ chị, sao lại một trời một vực thế này? Hay là miền Tây thật sự là như vậy, hay miền Tây thật sự cách xa quê tôi đến hàng trăm cây số và hàng trăm năm nữa. Và hiện thực là như vậy ư?
Có thật như vậy không chị?