Tôi làm tự do, thu nhập ổn. Vợ làm nail, thu nhập ở mức trung bình so với dân bản địa. Trước đây chúng tôi mướn đất làm nông trại được khoảng sáu năm thì sang lại cho người khác rồi chuyển qua làm nail được khoảng năm rưỡi thì lại sang tiếp. Trong thời gian này, vợ chồng luôn làm cùng nhau. Khi làm chung, chúng tôi hay trò chuyện, thậm chí cả ngày, dù đôi lúc cũng có cãi vã nhưng nói chung rất hạnh phúc.
Tôi hơi nóng tính nhưng bù lại không rượu chè, thuốc lá, cà phê hay chơi bời này nọ. Vợ thuộc típ người phụ nữ của gia đình, tuy chỉ học đến lớp tám nhưng không thể chê trách được em điều gì về cách đối nhân xử thế trong gia đình cả nội và ngoại. Em tính thật thà, không khéo ăn nói nên cũng ít bạn. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung như quan điểm sống, cách nuôi dạy con cái, đối nhân xử thế... Nói sơ qua vậy để thấy chúng tôi rất hợp nhau.
Gần đây do không làm chung nữa nên chúng tôi cũng ít trò chuyện bởi đi làm về hầu như ai cũng ôm cái điện thoại, chỉ khi nào một trong hai có chuyện vui hay buồn mới trao đổi, hoặc khi lái xe chúng tôi có thể trò chuyện trong suốt hành trình. Trước đây vợ ăn mặc giản dị, không cầu kỳ; khi đi chơi chỉ trang điểm qua loa, quần áo, đầu tóc cũng vậy và tôi rất hài lòng về điều đó. Gần đây em bắt đầu chăm chút bề ngoài hơn như mua sắm nhiều váy áo, mỹ phẩm, nước hoa... Tôi vẫn đồng ý vì điều đó cũng bình thường, em ít mua đồ hiệu, chỉ mua đồ trung bình.
Cách đây mấy hôm, em nói đi cắt tóc, tôi nghĩ em chỉ cắt giống như mọi khi thôi nhưng khi về nhìn thấy mái tóc đen của em đã biến thành râu ngô đậm tôi sốc, không nói được câu gì. Trước nay chúng tôi rất không thích cách ăn mặc lòe loẹt, xăm trổ... vì việc này mà mấy ngày nay tôi không muốn nhìn mặt vợ, thấy mái tóc cứ sao sao. Quả thực với tôi quá khó để chấp nhận sự thay đổi này của vợ. Tôi có quá khắt khe với vợ và với chính mình? Cũng do việc này mà chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào, còn mất ngủ vì nó nữa. Tôi đặt vấn đề là vợ có thể thay đổi kiểu tóc ấy nhưng em không phản hồi. Có bạn nào rơi vào tình cảnh giống như tôi?
Quang Huy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc