![]() |
|
Cảnh game Legend of Mir. |
Qiu Chengwei và một người bạn cùng nhau hì hụi chơi mãi đến cuối tháng 2 năm nay mới mua được thanh Gươm rồng trong game Legend of Mir 3(một trò chơi có các thầy phù thủy và chiến binh sử dụng những thanh gươm cực lớn). Sau đó Qiu cho Zhu Caoyuan mượn và anh này đã đem bán vũ khí nói trên với giá 870 USD.
Biết việc này, Qiu ấm ức đến đồn cảnh sát bẩm báo rằng bị ăn cắp nhưng nhận được câu trả lời là món đồ đó thuộc loại tài sản không có thật và không được luật pháp bảo vệ. Mặc dù Zhu đã hứa sẽ hoàn lại tiền mặt cho Qiu nhưng khổ chủ đã mất hết kiên nhẫn và vác dao mò đến tận nhà người này để xuất chiêu hạ thủ bằng cách đâm liên tục vào ngực nạn nhân. Sau khi gây án, Qiu đã tự ra đầu thú và bị buộc tội cố ý gây thương tích. Tòa chưa công bố hình phạt.
Theo Wang Zongyu, Giáo sư luật tại Đại học Renmin, Bắc Kinh, ngày càng có nhiều game thủ tìm đến bàn tay luật pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan đến những tài sản và điểm thưởng trong các trò chơi trực tuyến. Vũ khí và giáp trụ trong game nên được coi là những thứ tài sản cá nhân vì người tham gia đều đã phải bỏ tiền thật ra mua hoặc mất nhiều thời gian chơi mới giành được, Wang phát biểu.
Trong khi đó, luật sư của một công ty game trực tuyến tại Thượng Hải lại cho rằng cái gọi là tài sản của một người chơi không có ý nghĩa gì đối với người khác vì về bản chất những thứ đó chỉ là dữ liệu mà nhà cung cấp game tạo ra.
Nhật Bản gần đây có vụ một phụ nữ bị kiện ra tòa sau khi trót xóa hết những dữ liệu game trực tuyến của người yêu cũ, bao gồm quần áo và vũ khí. Trong trường hợp này, cô ta bị buộc tội truy nhập thông tin bất hợp pháp thay vì phải chịu tội cố tình phá hủy tài sản công dân.
Q.T. (theo The Register, CNet)
