Những năm vừa qua tôi làm bên lĩnh vực tài chính, bị thua lỗ, đang nợ người thân 700 triệu. Trong nhà tôi cũng gần cạn tiền, nghĩ thương vợ con, nhiều khi chạy xe ngoài đường mà nước mắt không ngừng rơi. Gần đây, tôi mất hết tinh thần, luôn buồn bã, phần vì đã để mất hết vốn liếng, phần vì thương vợ con.
Nhiều lần tôi tự động viên mình phải cố gắng nhưng nghĩ tới khoản nợ và cuộc sống hiện tại là lại xuống tinh thần. Tôi dự định sẽ làm hồ sơ chạy xe ôm công nghệ để kiếm sống, nuôi vợ con, sau đó tính tiếp. Tôi lấy hết tinh thần mới viết được dòng tâm sự này, mong được chia sẻ.
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc