Từ bé đến lớn tôi luôn cố gắng học hết sức mình vì cảm thấy thích thú với việc học và hoàn thiện kiến thức cho bản thân cũng như giúp đỡ các bạn khác (tôi tham gia câu lạc bộ gia sư của giảng viên và dạy kèm những người khác).
Từ cấp hai đến cấp ba, tôi luôn học trong trường chuyên của thành phố với phong độ tốt và đứng top. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lựa chọn đi du học vì được học bổng, trong khi tôi được tuyển thẳng vào Đại học quốc gia.
Lúc mới sang nước ngoài tôi cũng bị sốc với hệ thống giáo dục mới, phong độ đi xuống, sau đó tôi vực lên được và tốt nghiệp trong danh sách Dean's (bảng vàng). Việc đó giúp tôi được học bổng học tiếp thạc sĩ ở một ngành khác.
Gần 6 tháng đổ lại đây, tôi cảm thấy mất dần động lực học, không còn cố gắng như trước nữa. Điểm số tôi dao động đáng kể so với thực lực nhưng lại không còn cảm giác nôn nao, lo lắng vì thành tích đi xuống như xưa- điều đã thúc đẩy tôi có được những thành tích như hiện tại. Cả hai kỳ học tôi đã buộc phải học online vì Covid-19, không lên trường mấy nên giao tiếp xã hội cũng giảm hẳn. Qua trường mới, bạn bè không nhiều nên cũng ít ai chia sẻ với tôi được. Tôi cảm thấy ngột ngạt và vô dụng quá.
Quân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc