Tôi sinh ra trong gia đình gia giáo, từ nhỏ ba mẹ luôn dặn cẩn trọng trong cách cư xử, lời ăn tiếng nói. Ba mẹ hướng tôi theo con đường học hành, ra trường tôi làm nhân viên văn phòng, công việc ổn định, đủ lo cho bản thân. Anh hơn tôi vài tuổi, khá thông minh nhưng chọn con đường đi làm, không học lên. Nhờ kinh nghiệm lâu năm, anh có thu nhập khá, cao hơn lương tôi. Lúc yêu nhau có nhiều mâu thuẫn trong cách sống, nhiều lần cãi nhau nhưng anh lại xin lỗi, tôi bỏ qua. Đến khi lấy nhau anh thay đổi, không còn như trước.
Ba mẹ anh khá tốt nhưng hay nói bậy, trong bữa cơm không ai mời ai, tôi nói vài lần với anh nhưng anh bảo người trong nhà không cần câu nệ. Anh nóng tính, việc gì không vừa ý là chửi bậy. Đồng nghiệp nào làm anh không vừa ý thì anh không nói họ nhưng về nhà chửi đổng, có khi chửi một ai đó hoặc chửi chính mình. Anh luôn nghĩ công việc văn phòng nhàn hạ, chỉ lướt web là hết giờ. Tôi cảm giác không được tôn trọng.
Tôi hiểu công việc anh vất vả nhưng anh lựa chọn thư giãn bằng cách đi nhậu với bạn bè. Nhiều hôm say về tôi nói là anh chửi tôi bằng những lời khó nghe, khi yêu anh không bao giờ như vậy. Lúc tỉnh anh xin lỗi rồi vẫn vậy. Tôi hiểu cả hai cần điều chỉnh cho phù hợp nhưng nói nhiều lần mà anh không thay đổi. Chúng tôi cãi vã thường xuyên, dần dần tôi mất cảm xúc với chồng. Tôi muốn vun đắp cho gia đình mà không biết làm như thế nào.
Thảo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.