Tôi hiện là sinh viên năm nhất tại một trường đại học ở Hà Nội. Vì muốn tích lũy kinh nghiệm trong những năm đầu ngồi trên ghế giảng đường, tôi đã quyết định sẽ đi làm thêm sau khi đọc được thông tin tuyển dụng trên báo.
Nhà tuyển dụng đăng tìm 5 nhân viên bán sách giáo khoa tại các trung tâm thương mại, làm theo ca (hai đến ba tiếng), lương 6 triệu/tháng, tức 250.000 đồng/ca 3 tiếng.
Tôi tìm đến văn phòng công ty theo địa chỉ họ đã đăng báo, tại đó tôi gặp hai nhân viên nam, nữ. Người phụ nữ bảo tôi đưa chứng minh nhân dân photo và đóng 250.000 đồng phí xác nhận, chứng thực thông tin cá nhân vì có liên quan đến tài chính của công ty.
Họ nói nếu được nhận thì tôi sẽ không được hoàn trả lại phí, còn nếu thông tin của tôi không đủ điều kiện để ký hợp đồng thì công ty sẽ trả lại cho tôi số tiền ấy. Tôi không một chút nghi ngờ mà đóng ngay cho chị ta. Họ đưa tôi giấy biên lai thu tiền và hẹn sáng mai đến ký hợp đồng.
( Xem thêm: Phơi bày chiêu lừa đảo tuyển dụng lao động cực tinh vi)
Sáng hôm sau tôi đến ký hợp đồng thử việc, họ lại nói tôi đóng thêm 50.000 đồng nữa. Người phụ nữ đưa cho tôi một tập tài liệu nghiệp vụ bán hàng, bảo tôi học thuộc, hôm sau đến, chính chị ta sẽ kiểm tra, nếu đạt, họ sẽ cấp cho tôi chứng chỉ và đồng phục đi làm ngay.
Tôi kể lại chuyện này cho bạn trai, ngay lập tức anh bảo tôi đã bị lừa, chẳng có công ty nào trả lương bán thời gian cao như thế, đồng thời xin việc lại bắt đóng phí.

Tôi đã mất 250.000 đồng gọi là "tiền ngu" vì không mảy may nghi ngờ vào công ty tuyển dụng ma trên báo.
Ngày hôm sau, tôi trở lại văn phòng để hỏi chị ta một vài câu, đồng thời tôi lén đặt máy ghi âm. Chỉ trong vài phút, tôi đã bị hệ thống camera phát hiện. Người đàn ông ngồi cùng chị đó báo lại và bảo tôi cất điện thoại đi, có vấn đề gì mà phải ghi âm.
Sau đó tôi hỏi: "Em muốn biết em sẽ bán sách ở quầy nào, tầng mấy?". Chị ta bảo: "Quầy nào thì đến lúc sẽ có người chỉ cho em". Tôi hỏi tiếp: "Thế sao trong tài liệu chị đưa không hướng dẫn cách bán các loại sách mà chỉ toàn những lý thuyết chung chung, em thấy không liên quan lắm". Chị ta bảo: "Em cứ học nghiệp vụ bán hàng trước, sau đó nếu em học tốt rồi chị kiểm tra em nếu cảm thấy được thì sẽ có quản lý đưa em đến chỗ làm, hướng dẫn em tại quầy bán hàng".
Tôi hỏi: "Thế loại sách mà em bán là sách giáo khoa, vậy sách này là của nhà sách nào cung cấp, chị có thể cho em biết tên được không?". Chị ta nói đây không phải là nhà sách nào cả mà là của công ty đưa xuống... Tóm lại, toàn là những câu trả lời không hề thỏa đáng, cuối cùng tôi vẫn không được biết nguồn gốc của sách ở đâu ra.
(Xem thêm: Nhà tuyển dụng chọn bạn thái độ hay kinh nghiệm)
Tôi lên mạng tìm tên của công ty này thì hoàn toàn không thấy, tìm lại thông tin tuyển dụng trên báo thì nội dung tuyển vẫn như thế nhưng họ đã đổi tên và số điện thoại liên lạc, còn địa chỉ vẫn chỗ cũ.
Ngoài tuyển bán sách giáo khoa, họ còn đăng tuyển vị trí lái xe taxi hoặc quẹt vé xem phim cũng tại các trung tâm thương mại lớn, lương ca 3 tiếng/ngày, vẫn 6 triệu/tháng.
Thông tin tuyển dụng chỉ 5 nhân viên nhưng được cập nhật liên tục mỗi ngày, đổi tên và số điện thoại liên tục. Trong khi đó ngày nào văn phòng cũng chỉ có duy nhất hai người, một nam, một nữ. Tóm lại, đến đây tôi biết mình đã bị lừa và không học tài liệu kia nữa.
Qua bài viết này, tôi muốn nhắc nhở các bạn sinh viên hãy cẩn thận với thông tin việc làm bán thời gian lương cao, đặc biệt là những công ty không rõ nguồn gốc, lai lịch, bắt đóng phí xin việc bằng bất cứ lý do gì. Tôi đã mất 250.000 đồng gọi là "tiền ngu" và mong các bạn sẽ không bao giờ bị giống như tôi.
>> Xem thêm: Bẫy lừa tinh vi làm thêm online kiếm 4 triệu đồng một tháng
![]() |
Sinh viên sập bẫy lừa 300.000 đồng xin việc làm thêm Tôi nộp đơn cho công việc cắt dán phong bì cùng mức lương khá. Tuy nhiên khi đến nhận việc thì họ lại bắt tôi nộp thêm 2 triệu đồng tiền trách nhiệm... |
Chia sẻ bài viết của bạn về các chiêu lừa đảo tại đây.