![]() |
|
Bìa truyện Harry Potter phần 6 sắp phát hành tại Mỹ. |
Khi bán bản quyền truyện Harry Potter sang Mỹ, tác giả Rowling đồng ý để nhà xuất bản ở Mỹ mời người vẽ lại bìa truyện. Vì vậy, truyện phát hành ở Mỹ có hình minh hoạ khác truyện phát hành ở Anh.
Trí tưởng tượng của tác giả Rowling đã làm nên một Harry Potter quen thuộc với hàng triệu trẻ em trên thế giới: mái tóc đen bờm xờm, đôi mắt xanh với đôi kính cận chỉ bỏ ra khi ngủ và cả vết sẹo trên trán - “quà tặng” của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mary GrandPre là người biến miêu tả này thành hình ảnh thực và sáng tạo của cô trở nên quen thuộc với khán giả Mỹ. Cô vẽ bìa các tập truyện và phần minh hoạ trước các chương trong bản in từ khi Harry 11 tuổi đến 16 tuổi.
Mary GrandPre nói: “Vẽ hình nhân vật này thực sự là một thử thách, nhất là mỗi năm phải “tăng” thêm cho Harry một tuổi. Tôi thấy mình như là mẹ của cậu bé. Tôi chải đầu cho cậu rồi đánh tung lên. Tôi muốn chắc chắn là Harry phải trông khá tươm tất khi lên hình”.
![]() |
|
Hoạ sĩ Mary GrandPre. |
GrandPre có 15 năm trong nghề vẽ minh hoạ sách. Cô tốt nghiệp Đại học Thiết kế và Nghệ thuật Minneapolis. Năm ngoái, trường cũ đã tổ chức cuộc triển lãm trưng bày các tác phẩm của cô. Mary GrandPre chuyển tới Florida năm 2003. Khi nhận được lời mời vẽ Harry Potter, cô yêu cầu được đọc truyện và rất khâm phục khả năng tưởng tượng của J.K Rowling. Cô đánh dấu những câu miêu tả Harry rồi bắt tay vào phác thảo. Cô nói: “Tôi phải dùng rất nhiều giấy can. Tôi vẽ đi vẽ lại”. Cô kết hợp đường thẳng, các góc nhọn và đường tròn để tạo hình.
GrandPre cố không vẽ minh hoạ rõ ràng. Cô chỉ đưa vào tranh vài gợi ý để độc giả có thể lờ mờ đoán ra nội dung của từng chương. Cô cũng thảo luận mọi điều với tác giả Rowling. Tất cả đều thông qua nhà xuất bản. Nhân vật Harry Potter nổi tiếng đến mức GrandPre thấy sợ. Cô không biết lúc nào đó mình có nên nhận minh hoạ một nhân vật như vậy nữa hay không. Nhưng cô lại buồn khi biết Harry Potter chỉ còn một cuộc phiêu lưu nữa. Cô nói: “Tôi sẽ thấy trống vắng. Tôi cảm thấy mình rất gắn bó với Harry và sống trong thế giới của cậu ấy. Tôi sẽ phải thưởng thức mọi thứ trong thế giới ấy bởi vì tôi chỉ còn một cơ hội nữa thôi”.
H.T. (theo AP)

