![]() |
|
Mark và Robbie từ thời Take That. |
Mark Owen tâm sự: “Đây thực sự là show diễn mang ý nghĩa tinh thần lớn với tôi. Tôi đã kiềm chế để không bật ra tiếng nấc, nhưng vẫn không tránh khỏi rơi nước mắt. Tôi đặc biệt ngỡ ngàng khi khán giả hò reo cổ động không ngớt. Ca từ vẫn tự nhiên tuôn ra, còn đầu óc tôi thì phiêu diêu với những kỷ niệm cùng Robbie thuở xưa.
Vài năm trước, tôi không bao giờ dám mơ tưởng mình được xuất hiện ở Knebworth. May mắn này của tôi là nhờ có Robbie. Khả năng chúng tôi sẽ hát cùng nhau trong show này là không chắc chắn, và tôi chỉ được biết tin mừng vài phút trước khi chương trình bắt đầu. Như thế cũng là một điểm may vì tôi không phải mất cả ngày trời lo lắng, hồi hộp. Nhìn xuống đám đông khán giả, tôi nhận rõ đâu là fan Take That bởi một vài người trong số họ cũng khóc như tôi. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời”.
Mark càng vui mừng hơn khi đĩa đơn solo đầu tiên Four Minute Warning của anh sau 6 năm đã được Robbie hứa trợ giúp quảng bá. Single vừa được phát hành hôm qua.
Sự đoàn tụ của Robbie và Mark không phải là trường hợp duy nhất trong tuần qua. Hai thành viên "trái dấu" của Boyzone là Keith Duffy và Ronan Keating cũng vừa chạm mặt trong một quán bar. Keith đã chủ động tiến tới bắt tay người bạn cũ và thừa nhận mình có lỗi. Khỏi phải nói ca sĩ của When you say nothing at all đã vui mừng đến thế nào.
Thu Trang (theo Sun)
