Kết thúc mùa giải 2010-2011, Aguero công khai ý định chia tay Atletico Madrid để tìm kiếm một bến đỗ mới, mở đường cho các ông lớn Real Madrid, Juventus, Chelsea và Napoli vào cuộc hỏi mua tiền đạo này.
Nhờ chịu chi, Man City đang hưởng trái ngọt với Aguero. Ảnh: AFP. |
Trong số những đội bóng đó, Maradona cho rằng Real Madrid là điểm đến phù hợp nhất cho con rể và đã cố gắng tác thành cho mối lương duyên này. Ông không chỉ trực triếp tác động Aguero mà còn "ngọt nhạt" với cả Mourinho - HLV Real đồng thời là bạn ông.
Tuy nhiên, nỗ lực của Maradona rút cuộc chẳng đem lại kết quả. Man City, với lời đề nghị cao nhất cả về phí chuyển nhượng (38,5 triệu bảng) lẫn tiền lương (200.000 bảng mỗi tuần), đã chiến thắng trong cuộc đua này. Giờ thì Man xanh đang tận hưởng trái ngọt từ bản hợp đồng bom tấn khi Aguero nổ súng liên tục, ghi tám bàn ở giải Ngoại hạng, giúp đội ổn định ở vị trí nhì bảng.
Trong khi đó, với hàng công không có sự đổi mới đáng kể, Real Madrid vẫn chưa cho thấy dấu hiệu họ đủ sức lật đổ sự thống trị của Barca, đội vung tiền tấn để rước về Fabregas và Alexis Sanchez. Sau khi để Barca vượt qua trong hai trận tranh Siêu Cup Tây Ban Nha, đội quân của Mourinho giờ vẫn ì ạch ở lưng chừng bảng xếp hạng với thành tích hai thắng, một thua và mới hôm qua, bị Santander cầm hòa 0-0 trong trận thứ tư ở La Liga.
"Real cần một đội hình siêu việt nếu họ muốn lật đổ sự thống trị của Barca và Aguero sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo để giúp Real san lấp khoảng cách về chuyên môn với Barca", Maradona phát biểu trên tờ Marca. "Tôi đã hơn một lần tư vấn Mourinho và Real về tuyển mộ con rể tôi. Nhưng họ không nghe".
Maradona có quan hệ rất tốt với Mourinho. |
Huyền thoại bóng đá Argentina tin rằng đội bóng cũ của ông đang có lợi thế lớn trên đường đua tới danh hiệu vô địch La Liga mùa này: "Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa giải, nhưng tôi nghĩ giờ thì Barca đang ở thế thuận lợi hơn nhiều so với Real".
Sau bốn trận La Liga, Barca đang xếp thứ tư với 8 điểm. Real đứng thứ bảy với một điểm ít hơn. Ngôi đầu bảng đang thuộc về Valencia, đội có 10 điểm sau trận hòa Barca 2-2 trên sân nhà Mestalla hôm qua.
Phương Minh