Diego Maradona đến sân Maracana với ý định dự khán trận cầu giữa đội tuyển nhà với Bosnia & Herzegovina hôm chủ nhật tuần qua. Nhưng nhà vô địch World Cup 1986 không được vào sân và phải về khách sạn cổ vũ các hậu bối qua tivi.
"Họ không cho phép tôi vào sân, vì thế tôi phải về khách sạn để còn kịp xem hiệp hai. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng họ một mực từ chối cho tôi vào sân. Ai đó thậm chí đã nói thẳng rằng, 'không, ông không thể vào đó", Maradona nói trên kênh truyền hình Argentina TyC Sports.
Maradona muốn sớm làm rõ vấn đề để ông có thể thưởng lãm trận cầu thứ hai của đội nhà tại World Cup ngày 21/6 này. Ảnh: Reuters.
Huyền thoại sinh năm 1960 rất tức giận vì cách FIFA đối xử với ông: "Không thể vào sân là một chuyện nhưng không được vào lại là một chuyện khác. Nếu có thiện chí, bạn sẽ được phép vào, nhưng khi họ đã không có thiện chí thì tốt hơn hến là nên quên nó đi, và trở về khách sạn. Chúng tôi đã làm như thế".
Maradona hy vọng sự cố như thế sẽ không tái diễn ở lượt trận tới, khi Argentina gặp Iran. "Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa, vì tôi muốn vào xem Argentina đá thêm vài trận nữa".
Tuy nhiên, FIFA hôm qua phản bác thông tin mà Maradona đưa ra. Trưởng ban truyền thông FIFA Delia Fischer quả quyết không nhận được bất kỳ báo cáo nào về sự cố liên quan đến Maradona - người được cấp thẻ tác nghiệp, đưa tin về World Cup 2014 cho kênh truyền hình Venezuela TV.
"Ông ấy được cấp thẻ tác nghiệp như một phóng viên. Một khi Diego đi vào đúng khu vực được cấp phép, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có thể, ông ấy đã cố đi vào khu vực không được phép. Nhưng, quả thực là chúng tôi không nhận được bất kỳ báo cáo nào về vụ việc này", bà Fischer phân bua.
Linh Linh