Sáng 21/10/2008, anh Nguyễn Hoàng Đại (23 tuổi, phường Phước Hòa, Nha Trang) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng bất động. Các y bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong từ trước.
Từ kết quả giải phẫu tử thi kết hợp phân tích các mẫu bệnh phẩm thu được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nha Trang kết luận anh Đại tử vong do bệnh lý về phổi.
Sau khi mai táng chồng, chị Nguyễn Thị Bảy nhận được điện thoại của một thanh niên tự giới thiệu tên là Dân - bạn thân của anh Đại và hẹn gặp chị để trao đổi một số thông tin liên quan cái chết của chồng.
Khi gặp chị Bảy, Dân lập lờ rằng "cái chết của anh Đại có vấn đề khuất tất" và hứa hẹn "sẽ tích cực tác động các điều tra viên tập trung làm sáng tỏ sự thật".
Trong lúc trò chuyện với chị Bảy, Dân cố tình vén vạt áo lên để lộ một chiếc còng số 8. Khi thấy chị Bảy đã tin mình, Dân đề nghị chị Bảy chi tiền "bồi dưỡng cho các điều tra viên".
Sau khi lấy được tiền lần thứ nhất, vài ngày sau thì tiếp tục nhắn tin vào máy điện thoại di động của chị Bảy để gợi ý chi thêm tiền. Bằng chiêu thức này, Dân đã lừa đảo chiếm đoạt 4 triệu đồng...
Công an Nha Trang xác định kẻ mạo danh cảnh sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Mai Quốc Dân (Mai Nguyễn Hoàng Vũ, 29 tuổi, trú ở thôn 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh. Tại cơ quan điều tả, Dân đã thừa nhận hành vi. Nhưng sau khi VKSND Nha Trang phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, Dân đã bỏ trốn. Ngày 12/1, Công an Nha Trang đã ra quyết định truy nã người này.
(Theo Công An Nhân Dân)