Sự việc xảy ra tối 9/3. Khi chúng định trói anh Khánh thì anh phát hiện súng giả nên dùng ghế chống lại và hô hoán. Hai tên cướp hoảng sợ, bỏ chạy.
Một tên bị anh Khánh và người dân đuổi theo bắt giữ. Tại công an quận Cầu Giấy, hắn khai tên Trần Huy Thanh, 26 tuổi, ở Nam Định. Kẻ trốn thoát tên Thái.
Thanh khai, ngày 9/3, chúng rủ nhau ra phố Lương Văn Can mua một khẩu súng nhựa, một chiếc dùi cui nhựa. Hai tên chuẩn bị băng dính, khẩu trang để đi cướp tài sản. Đến 19h cùng ngày, Thanh và Thái đã "chọn" nhà anh Khánh để ra tay.
Trong tối 9/3, tại Hà Nội một vụ giả danh cảnh sát tương tự cũng xảy ra trên đường 23B, huyện Đông Anh. Đàm Văn Đoàn (21 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (20 tuổi) mặc quần áo rằn ri, đội mũ bảo hiểm, trên quần áo và mũ đều dán chữ “CSCĐ”, tay cầm dùi cui đứng chặn xe máy của anh Đặng Đình Cương. Với lý do bắt lỗi "kẹp 3", chở người quá quy định, và không đội mũ bảo hiểm, hai "cảnh sát" bắt anh Cương chi tiền để được bỏ qua sai phạm.
Ngay lúc đó, Công huyện Đông Anh đi tuần tra phát hiện hai cảnh sát cơ động rởm này nên đã bắt giữ.
Thu Anh