Tôi đã có dịp được đến thành phố Manhattan thuộc nước Mỹ vào dịp nghỉ hè năm ngoái. Đó là phần thưởng của bố mẹ dành cho kết quả thi đậu vào trường đại học của tôi. Tôi không thể nào quên được cảm giác khi lần đầu tiên đặt chân xuống thành phố này. Không gian vô cùng hiện đại và náo nhiệt. Điều tôi ấn tượng nhất là ở đây mọi hoạt động gần như diễn ra cả ngày lẫn đêm, điều này một phần do các chuỗi cửa hàng chính tập trung khiến Manhattan buổi đêm trông vô cùng lấp lánh, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố không ngủ”. Tôi thích nhất là mỗi buổi tối đi dạo cùng với gia đình, thưởng thức những hoạt động tại những con đường phố lớn, nào là ca hát nhảy múa, ... Tôi đang lên kế hoạch cho việc trở lại nơi nào vào một dịp sắp tới.