![]() |
Mạnh Quân và hình ảnh minh họa trong "Hot girl". |
Tôi rất vui mừng vì ca khúc Hot girl thời gian qua đã gây được một “cơn sốt” nho nhỏ trong cộng đồng giới trẻ. Ý tưởng về Hot girl đã xuất hiện một thời gian dài, nhưng tôi sợ gây sốc nếu đưa ra vào thời điểm đó, vì đấy là lúc “cơn sốt” hot girl đang lên cao trào, đi đâu cũng nghe người ta xì xào, bàn tán về cụm từ này. Tốt có, xấu có, hot girl là một hiện tượng xã hội nổi bật của giới trẻ 2 năm gần đây.
Ý tưởng hình thành lâu nhưng viết thì nhanh, mọi thứ như đã được sắp đặt từ trước. Lần này tôi mạnh dạn đưa ra quan điểm cá nhân hơn, vì nói thật rằng một số ca khúc trước đây của tôi bị đánh giá là hơi chung chung và không có chủ đề rõ ràng. Nhất là bây giờ tôi tin rằng mình cũng đã có đủ chín chắn để không nói quá điều gì đó, hoặc bị cho là nói bừa bãi. Tôi “vật lộn” trong làng giải trí Hà thành không phải một sớm một chiều, chuyện xấu, chuyện tốt, góc khuất nào cũng đã nếm đủ. Tôi hiểu quan điểm của nhiều người cho rằng, lời lẽ ca khúc như vậy là quá đáng, là bịa đặt.
Nhưng nếu các bạn là người trong cuộc thì tôi tin các bạn cũng có cách nhìn khác đi. Người trong nghề thì luôn hiểu nhau, có những cái xấu là do hoàn cảnh xô đẩy, ai cũng phải “dính”, nhưng có những cái xấu là do họ tự tạo ra, tự buông thả, tự huyễn hoặc bản thân. Hot girl chính vì vậy là một ca khúc chứa đựng nhiều cảm xúc mãnh liệt, lời lẽ cũng không trau chuốt, cầu kỳ như nhiều bản tình ca trước đây.
![]() |
"Là nghệ sĩ đưa ra quan điểm thì phải chấp nhận khen chê". |
Phản hồi của khán giả cả trên sân khấu và bên ngoài cuộc sống làm tôi vui, buồn và cả buồn cười nữa. Còn nhớ một lần tôi và ca sĩ Hoàng Hải diễn trong concert cho các bạn trẻ. Khi đứng sát sân khấu, nghe rõ một anh bạn trẻ “chửi mắng” bằng những từ ngữ rất khó nghe, vì cho rằng tôi viết bài này ám chỉ người yêu của anh ta. Hot girl không phải là dạng một ca khúc ăn sân khấu về ca từ, nhưng giai điệu khá bắt tai và hiện đại, chính vì vậy khán giả cổ vũ rất nhiệt tình trong 4-5 chương trình tôi và Hoàng Hải hát cùng nhau. Có chương trình trước khi hát còn bị “dọa”: Ở dưới có nhiều hot girl lắm đấy. Một anh phụ trách chương trình chạy vào “nhắc nhở”: “Ở dưới có hot girl X, cẩn thận đừng giao lưu gần khán giả quá, vì cô này rất bức xúc với ca khúc, dễ thuê người hành hung ca sĩ lắm”. Hôm đó cả hai anh em diễn đều run, nhưng người nghe ở dưới hô lớn quá nên lại quên mất mà “lao” xuống khu vực khán giả. May sao cuối cùng mọi thứ đều suôn sẻ.
Số điện thoại của tôi thì nhiều người biết, truyền tay nhau, chính vì thế mà đôi khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi hăm dọa “đi diễn ở chỗ này cẩn thận, chỗ kia dè chừng đấy”. Thật ra tôi sáng tác ca khúc này, biết trước sẽ có phản hồi như vậy, nhưng không ngờ mức độ “lên cao” như thế. Phải chăng nhiều người nhận ra lời ca khúc giống với họ quá nên giật mình chăng? Nhưng làm nghệ sĩ, đưa ra quan điểm thì phải chấp nhận khen chê.
Ngay sau khi Hot girl xuất hiện, rất nhiều ca khúc cho là “đập” lại hay phản hồi Hot girl. Thú thật là tôi chưa nghe, nhưng có những ca khúc như vậy thật thì vui chứ sao. Mâu thuẫn là nền tảng của phát triển. Dù sao, xét về tổng thể ý kiến đồng tình vẫn nhiều hơn, thậm chí có sự ủng hộ đến từ các vị phụ huynh, nhiều đối tượng khác trong xã hội bên cạnh giới trẻ. Một ca sĩ, trong một năm, chỉ mong có được một ca khúc tạo hiệu ứng như thế này là thỏa mãn rồi.
|
Mạnh Quân
Ngọc Trần ghi
Chia sẻ cảm nhận khi nghe ca khúc này.