Sau khi tôi đăng tin bán đất lên 2 trang web về mua bán bất động sản thì 3 ngày sau có một người tự xưng là nhân viên một công ty môi giới gọi tới nói có khách hàng cần mua miếng đất của tôi.
Người này hỏi tôi các giấy tờ liên quan và sẽ cử nhân viên qua làm thủ tục, phí ký gửi là 1,5 triệu đồng. Sau khi bán đất thành công, công ty sẽ hoàn lại phí, còn tiền môi giới sẽ lấy bên khách mua thông qua các dịch vụ làm cho khách như chuyển đổi đất, giấy phép xây dựng…
Chiều hôm đó có người qua làm hợp đồng ký gửi và tôi đã giao 1,5 triệu đồng, lúc đó tôi có hỏi lại là nếu sau 3 tháng không bán được thì sao? Nhân viên đó mới trả lời sau 3 tháng nếu không bán được thì sẽ hoàn phí 50%, và ghi thêm vào hợp đồng cho tôi (nếu tôi không hỏi chắc khỏi hoàn tiền luôn).
>> Xem thêm: Bị lừa 500 triệu vì buôn vàng ảo trên mạng |
Rồi tôi đợi 1 tuần, 2 tuần cũng không thấy khách mua đâu, gọi điện hỏi thì họ nói “bán đất đâu có dễ, phải vài tháng mới bán được huống chi anh mới ký gửi có 2 tuần”.
Tôi giận ở chỗ ban đầu mới liên lạc họ nói có khách mua rồi nên tôi mới chịu, chứ nếu ký gửi rồi đợi khách mua thì tôi không bao giờ đồng ý.
Sau đó tôi lên mạng tìm kiếm và đọc thêm một số bài báo khác, tôi biết mình bị lừa vì cầm dao đằng lưỡi, đưa tiền trước cho họ, họ muốn bán thì bán không muốn bán thì cũng chẳng làm gì được vì đã ký hợp đồng rồi.
Chờ 3 tháng sau đến hạn thanh lý hợp đồng, trước khi đi qua công ty tôi gọi điện cho nhân viên lúc trước liên lạc với tôi thì không được, còn gọi số điện thoại bàn của công ty, lúc đầu đổ chuông nhưng không bắt máy. Rồi tôi gọi lại lần 2 thì không liên lạc được (chắc lưu số của tôi nên tắt máy luôn).
Tôi gọi lại cho người đã qua ký hợp đồng với tôi thì người này nói “em nghỉ công ty đó rồi”, bảo tôi nếu không liên lạc được thì lên công ty làm thủ tục thanh lý.
Khi tôi lên công ty ở quận 1 thì được biết họ đã chuyển trụ sở được gần 10 ngày rồi, văn phòng mới ở quận Gò Vấp.
Tôi đang định chịu mất tiền đi về thì em tôi đi cùng nói “Lỡ đi rồi thì đi luôn, xem thử văn phòng đó như thế nào, biết đâu lấy lại được 50% tiền ký gửi”. Thế là 2 anh em chạy qua Gò Vấp, đến nơi có người mở cửa và tiếp chúng tôi.
Một người ở đó nói tôi đợi thêm một tuần nữa để chốt với khách, nhưng tôi không đồng ý và đòi thanh lý hợp đồng luôn vì đã đến hạn. Thế là người đó cầm hợp đồng và phiếu thu tiền lên lầu. Một lúc sau có người xuống đưa tiền cho thu ngân nói viết phiếu chi với thái độ bực tức.
Sau khi viết phiếu chi xong và tôi đã nhận lại được 50% tiền là 750 ngàn, nếu không lên chắc mất tiền luôn rồi.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người đừng cả tin khi nhận các cuộc gọi điện chào mời tương tự, tiền mất còn rước thêm bực tức vào người.
>> Xem thêm: Mua xe máy trên mạng bị lừa 10 triệu đồng
Phạm Quang Sáng
Chia sẻ bài viết của bạn về các vấn đề xã hội tại đây