From: small swich
Sent: Thursday, January 03, 2008 1:36 PM
Subject: Manh co hieu tinh yeu that su
Chào các bạn độc giả,
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào diễn đàn, mặc dù tôi rất thường và rất thích chuyên mục tâm sự của VnExpress.
Nói thật tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của các bạn, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy bức xúc, không phải thương thay cho người viết lên tâm sự mà là cảm thấy buồn cho số phận và tình yêu của hai cô gái được quyết định một cách cân đong đo đếm như vậy (xin lỗi nếu tôi hơi quá lời).
Đầu tiên tôi có vài thắc mắc, tại sao Mạnh lại cho rằng Nhung, cô gái anh từng yêu không còn là Nhung của ngày xưa nữa? Cô không còn thông minh, mạnh mẽ, nhưng sao Mạnh không nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra với bản thân, cô vẫn cố gắng để trở lại như xưa mặc dù không thể. Và cho dù thế nào cô ấy cũng dành trọn tình yêu cho Mạnh.
Và tôi cũng thắc mắc Mạnh đã thật sự cố gắng cho mối tình của anh và Nhung khi bị gia đình ngăn cấm chưa? Nếu thật sự như vậy thì khi gặp Trang, anh đã tâm sự thật lòng hoàn cảnh và mong muốn của bản thân khi hai người là bạn? Nếu anh đã nói thật lòng mình với Trang thì chắc tình cảm của Trang đã không diễn tiến đến mức độ như vậy. Là con gái, tôi rất hiểu, Trang lại là người có học thức, xinh đẹp.
Nói thật đọc tâm sự của anh, tôi thấy rất buồn cười, vì thực chất anh đã có sự lựa chọn cho bản thân mình rồi. Anh còn đặt lý trí và tình yêu ư? Anh nghĩ sẽ có người khuyên anh lựa chọn lý trí hay để nội tâm của anh thanh thản hơn khi cùng lúc làm khổ hai người con gái? Có thể tôi không hiểu rõ chuyện của ba người, nhưng dường như anh quá coi trọng vấn đề học thức, vật chất khi quyết định yêu thì phải, vì nếu anh yêu thật sự thì cho dù rào cản có lớn mấy anh cũng có thể vượt qua (theo cách anh nói thì anh là người rất độc lập).
Cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng đừng nên bỏ mặc Nhung lúc này. Bây giờ là thời gian cô ấy cần anh nhất. Anh cũng hiểu tâm trạng ảnh hưởng đến cô ấy thế nào mà và anh hãy suy nghĩ lại xem người anh yêu bây giờ có phải là Trang hay chính là bản thân anh?
Chúc anh sớm tìm ra giải pháp để ''ít'' làm tổn thương một trong hai người con gái.