Mình nhớ, có một người bạn từng hỏi mình: "Cậu sẽ tìm tình yêu hay kiếm tình yêu"? Mình cũng giật mình và hỏi lại bạn: "Tìm tình yêu" và "Kiếm tình yêu" liệu có khác? Người bạn chia sẻ: "Tìm là khi những thứ vốn đã được sắp đặt của mình, mình không thấy hoặc chưa thấy nên sẽ đi tìm (ví dụ tiền đã trong túi áo của mình rơi đâu đó, muốn thấy nó thì mình đi tìm). Còn kiếm là biến những thứ không phải của mình trở thành của mình (giống như việc mình đi làm để kiếm tiền vậy). Qua chia sẻ, mình lờ mờ hiểu rằng, thứ mình cần là "Tìm tình yêu" vì tin có một nửa đã được sắp đặt mà mình chưa thấy.
Hôm nay, khi ngồi lại gõ lại những dòng chữ này, mình đã tìm tình yêu thành công rồi. Một nửa của mình được Hẹn hò VnExpress sắp đặt đấy ạ. Hành trình tìm tình yêu của mình bắt đầu với Hẹn hò VnExpress trong một buổi chiều muộn sau khi tan làm về nhà. Nhận được rất nhiều email sau khi gửi bài nhưng bản thân mình chỉ chú ý đến chia sẻ cực kỳ rõ ràng, ngắn gọn về bản thân từ anh. Sau đó là những email qua lại, những câu chuyện dài khó dứt, những lá thư tay, những lần đón đưa. Chúng mình về chung nhà đến nay hơn một năm. Cả hai biết ơn Hẹn hò VnExpress đã giúp tìm thấy nhau, nhận ra nhiều điều ý nghĩa để níu giữ nhau, đi cùng nhau.
Cùng là độc giả thân quen với VnExpress, vợ chồng mình học hỏi được rất nhiều từ những chia sẻ, tâm sự và góc nhìn từ các độc giả khác. Hành trình phía sau sẽ còn rất dài, để cùng nhau già đi thì còn cần nhiều cố gắng. Mình hiểu, bản thân cũng phải nhún nhường, đánh đổi, cuộc sống này mình cũng cần lấy ưu điểm bù cho những khuyết điểm của đối phương, bỏ đi những cái tôi to lớn và trân trọng anh ấy. Mình muốn gửi những năng lực tích cực đến các bạn đang trên hành trình tìm một nửa. Cảm ơn Hẹn hò VnExpress thật nhiều, chúng mình đang hạnh phúc.
An Nhi