From: Hong Quang
Sent: Monday, December 31, 2007 10:07 AM
Subject: Ngã ba tình...!
Chào anh Mạnh,
Tôi là độc giả thường xuyên của tòa soạn. Tôi cũng là người đang phân vân giữa lý trí và tình cảm. Nhưng tôi khác anh rất nhiều. Tôi chỉ muốn khuyên anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Xem bây giờ tình yêu của anh, trong trái tim anh, anh yêu ai? Đừng vì trách nhiệm gì đó để biện minh. Vì như thế nếu anh không còn yêu chị Nhung mà còn là lòng thương hại thì khi ở bên cạnh chị chỉ càng làm anh thêm đau khổ và cả với chị Nhung. Nên anh hãy dùng tình cảm và cả lý trí để hỏi lại lòng mình giữa chị Nhung và chị Trang anh sẽ cần ai hơn.
Riêng tôi, tình cảm của tôi đang đứng giữa ngã rẽ không lối thoát.
Gia đình tôi có 4 người: ba, mẹ, em gái và tôi. Là một trưởng nữ trong gia đình lại có khuôn mặt dễ thương nên rất được nhiều người thương mến. Tôi có một tình bạn thanh mai với một bạn trai ở gần nhà tên là P. Và gia đình P. cũng là chỗ bạn bè với ba mẹ tôi.
Tình cảm của chúng tôi thân nhau đến khi tôi học lớp 12, ngay trong thời điểm đó tôi đã nhận được lời tỏ tình của P. Lúc đó tôi rất vui vì chúng tôi đã là bạn thân trong suốt thời gian qua. Tôi luôn nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi sẽ tốt đẹp và đi đến hôn nhân vì cả hai gia đình luôn chờ đợi.
Đến khi tôi gặp anh N. (người cùng công sở nơi tôi làm việc), tôi đã biết rung động, nhớ thương, cảm giác đó từ trước tới giờ tôi thật sự không có. Nghe buồn tủi và khóc khi mỗi đêm về tôi lại nhớ đến anh. Ngay cả khi đối diện với P, tôi cũng đã bật khóc khi lòng tôi đang loạn xạ.
Nói về anh N., anh là người khó tính nhưng rất hòa đồng với mọi người. Nhưng anh cũng như tôi, cũng đã có một mối tình sâu đậm với người con gái khác, đã cùng anh gắn bó trong suốt thời gian dài.
Các bạn khi đọc tâm sự của tôi có thể sẽ nghĩ rằng tôi đã bồng bột nhưng thật sự không phải vậy. Và tình yêu của tôi với anh N. chỉ là tình cảm đơn phương, tuy tôi biết anh cũng có một chút gì đó là tình cảm với tôi, nhưng anh luôn phủ nhận. Vì anh đã có bạn gái rồi.
Thanks các bạn đã đọc tâm sự của tôi!