Từ khi còn là sinh viên, tôi đã luôn chọn yêu đàn ông lớn tuổi, không thích bạn bè đồng trang lứa bởi ở họ thiếu sự hấp dẫn và tính tình trẻ con. Với đàn ông có tuổi, họ tri thức, giỏi giang, thành đạt, lại luôn chiều chuộng người yêu như những công chúa nhỏ. Tôi rất thích điều này. Gần đây tôi quen anh, một người đàn ông góa vợ và có hai con riêng. Anh gần 50 tuổi, là khách hàng của công ty tôi. Làm việc nhiều lần cùng nhau, tôi ngưỡng mộ trí tuệ của người đàn ông này nên muốn ở gần anh nhiều hơn. Lúc đầu, anh không đón nhận tôi, cố tình giữ khoảng cách nhưng tôi vẫn chăm chút cho anh từ đồ ăn thức uống đến tài liệu công việc. Bằng sự chân thành của mình, tôi đã lay động được trái tim anh. Tôi cũng là người thổ lộ tình yêu trước và được chấp nhận.

Ảnh minh họa AI
Tôi luôn tự tin và hãnh diện vào tình yêu của mình, thường đưa anh đi cùng những buổi gặp gỡ bạn bè hay tiệc của công ty, đối tác. Tôi thương anh sau mỗi buổi làm muộn mà không có người chăm lo cơm nước, thường ra ngoài ăn một mình rồi về ngủ, các con lại không ở cùng. Tôi thương anh mỗi tối chỉ vò võ một mình, không có ai trò chuyện, chăm sóc lúc ốm đau.
Hai chúng tôi yêu nhau, trai chưa vợ, gái chưa chồng, không có gì sai trái. Nhưng hai đứa con riêng của anh, vợ cũ cũng như nhiều đồng nghiệp của cả hai bên lại cho rằng tôi tiếp cận anh vì gia sản. Họ gọi tôi là "sugar baby", là gái trẻ lại chấp nhận cặp với một "ông già" để được bao nuôi vật chất. Tôi cảm thấy họ nói như vậy là coi thường anh, xúc phạm tôi. Tuổi tác chỉ là con số, tâm hồn anh vẫn rất trẻ, còn tôi không hề vụ lợi khi đến với anh.
Khi đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này chưa, bởi 24 tuổi là khoảng cách quá lớn. Mẹ bảo tôi, nếu lấy nhau, có đủ dũng khí để vượt qua dị nghị của miệng lưỡi người đời, con tôi nếu sinh ra sẽ thiệt thòi bởi có bố nhiều tuổi. Rồi anh sẽ già khi tôi còn trẻ, liệu lúc đó cuộc sống vợ chồng còn hạnh phúc không? Tôi không nghĩ sâu xa như vậy, chỉ biết bản thân yêu anh và tin vào sự kỳ diệu của tình yêu. Trên đời này có nhiều mối tình "đũa lệch" do chênh lệch tuổi tác chứ đâu phải mình tôi, chẳng nhẽ họ cũng không có được hạnh phúc?
Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của mình. Nhưng nếu tiếp tục bị đàm tiếu, tôi sợ anh sẽ nản và không còn muốn ở bên tôi nữa. Tôi nên làm sao đây?
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc