From: Luu Luyen Nguyen
Sent: Sunday, December 16, 2007 9:55 AM
Subject: Không có khái niem nào là song thu ca?
Chào mọi người,
Không có khái niệm nào là sống thử cả. Mọi người đang sống thật với cuộc sống của mình. Tại sao lại gọi một cuộc sống thật với người mình yêu, với gần như đầy đủ những yếu tố của cuộc sống vợ chồng lại là sống thử? Dù kết cục của cuộc sống đó như thế nào thì nó vẫn mãi mãi là một phần của cuộc đời mình. Mình không thể xé nháp làm lại, vậy không thể gọi nó là thử được.
Quá khứ thì đã qua, tương lai ở phía trước và không thể biết trước. Chỉ còn ngày hôm nay là hiện tại. Hãy sống cho ngày hôm nay.
Mọi người nói rằng cần phải giữ gìn cái ngàn vàng cho người mình thật sự yêu thương, người sẽ đồng hành cùng ta suốt cuộc đời. Ai có thể nói rằng người tôi yêu hiện tại (nhưng chưa kết hôn) là người tôi không thật sự yêu thương? Ai có thể đảm bảo rằng người tôi sẽ lấy làm chồng trong tương lai sẽ là người cùng tôi đi đến suốt cuộc đời? Vậy thì cái ngàn vàng đó dành cho ai đây?
Tôi cảm thấy rằng thật tuyệt vời khi được yêu bằng cả tâm hồn và thể xác. Khi yêu, hãy yêu thật lòng bằng tất cả những gì mình có. Một ngày nào đó để tình yêu mất đi, hãy để cho nó ra đi nhẹ nhàng. Đừng trách người ta vắt chanh đổ vỏ, chỉ đơn thuần là tình yêu không còn nữa, vậy thôi.
Về mặt thể xác thuần túy, người con gái không chỉ có một thứ để cho đi một lần duy nhất. Cái đáng giá mà họ cho người đàn ông không phải là cái màng đó, mà là sự thăng hoa của cảm xúc. Do vậy những người phụ nữ đừng trách mình là không giữ được cái quý giá vì thực sự các bạn chưa mất đi cái gì cả.
Sai lầm của người phụ nữ là cứ luẩn quẩn trong cái suy nghĩ: 'mình không xứng đáng với chồng', 'mình phải bù đắp cho những thiệt thòi của chồng', và cứ dằn vặt như thế. Họ chẳng làm sao đủ thoải mái tự tin để mang lại thăng hoa cảm xúc cho mình và cho chồng. Và họ lại càng dằn vặt chuyện 'không thể bù đắp cho chồng'...
Hãy tự tin lên, hãy cho những người chồng rộng lượng cảm xúc tuyệt vời với bạn mà họ xứng đáng được hưởng, hãy làm cho những ông chồng ích kỷ không thể hết yêu bạn và một ngày họ sẽ thôi dằn vặt bạn. Bạn muốn không bị người khác dằn vặt thì bạn phải bắt đầu bằng việc thôi đừng tự dằn vặt mình nữa.
Hãy làm cho mình thật đẹp, đẹp cả thể xác và tâm hồn. Không có bất cứ người đàn ông nào có thể không yêu một người đàn bà thật đàn bà và thật đẹp
Và những ông chồng, hãy thôi cái ám ảnh ngu ngốc về cái màng ngu ngốc nọ. Các anh thích ân ái với một người trinh tiết khô như cục gạch, cả đời chưa chắc đã biết đến một lần cùng chồng tận hưởng cái ngọt ngào của chuyện gối chăn, hay một người đàn bà đúng là đàn bà, cùng chồng đến cuối đời ngụp lặn trong tình yêu say đắm?
Vậy cái gì là quan trọng? Quan trọng nhất là biết tôn trọng tình yêu, tôn trọng mình và người mình yêu. Hãy sống thật đẹp nhé.
Debbie