Những đầu sách làm từ thiện cho trẻ em vùng cao thường phải trải qua một quá trình rất gian nan trước khi đến nơi do giao thông chưa thuận tiện. Song không vì vậy mà các cá nhân, tổ chức hảo tâm nản lòng trước công cuộc tải sách - mang tri thức đến vùng cao. Ngày càng có nhiều sáng kiến, mô hình nhằm tạo điều kiện cho trẻ em miền núi có cơ hội đến gần hơn với thế giới mới mẻ của những trang sách.
Sinh ra và lớn lên ở bản nhỏ Sàng Pả của người H’mong, thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, các em học sinh tại trường tiểu học thị trấn Mèo Vạc ngày ngày phải vượt ít nhất là 6-7 cây số đường đèo để tới trường. Thương các em học sinh, thầy cô giáo xuống tận bản động viên cha mẹ các em cho đi học để lấy con chữ và thoát khỏi đói nghèo. Rồi xa quá, các thầy cô lập hẳn lớp học tại bản để các em đi học khỏi xa và lạnh mỗi mùa đông giá buốt. Cho đến nay, trường Tiểu học Mèo Vạc đã thành lập được 6 điểm trường ở các bản Tò Đú, Tám Tớ, Tìa Chí Dùa, Sảng Pả, Chúng Tả và điểm trường chính với 582 học sinh.

Trường Tiểu học Mèo Vạc đã thành lập được 6 điểm trường ở các bản Tò Đú, Tám Tớ, Tìa Chí Dùa, Sảng Pả, Chúng Tả và điểm trường chính với 582 học sinh.
Mèo Vạc là một huyện nghèo thuộc chương trình dự án 30A của Chính phủ với tỷ lệ hộ nghèo cao, trẻ em chủ yếu là con em gia đình chính sách. Hoàn cảnh đó khiến cho cả việc đi học cũng như tiếp cận nguồn sách vở của các em đều gặp khó khăn. Tuy nhiên, theo thầy Lục Văn Dương - thầy giáo tại điểm trường Sảng Pả B, bản thân các em học sinh thì vẫn rất ham mê tới trường học, đọc sách cùng các bạn.
Sĩ số lớp học ở bản Sàng Pả B chỉ có 13 em học sinh ngày ngày phải vượt qua đường đi ngựa gập ghềnh từ nhà đến điểm trường nhưng gần như các em không bỏ buổi nào bao giờ. "Thời gian mà các em mong chờ nhất trong một ngày học là những buổi chiều được đưa lên thư viện trường chính, cách điểm trường đang học 2 cây số để đọc sách. Sự ham học của các em cũng làm ấm lòng những người thầy như chúng tôi" - thầy Dương cho biết.

Các thư viện đạt chuẩn quốc gia bao gồm hàng nghìn đầu sách phong phú cùng các trang thiết bị khác được triển khai từ Quỹ từ thiện ý tưởng trẻ thơ và trao tặng cho các trường học ở 4 tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa.
Bên cạnh các thầy cô giáo tận tụy ngày đêm "chở chữ" đến cho trẻ em vùng cao tỉnh Hà Giang, trong nhiều năm qua, hoạt động giáo dục của nơi này cũng may mắn nhận được sự hỗ trợ từ những người bạn đồng hành là các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Sự đồng hành đó không chỉ giúp trẻ em có thêm sách để đọc, thầy cô có thêm động lực để đến với học sinh nẻo cao mà còn là một sự đầu tư dài hạn cho tương lai như ông Kiwamu Kayano - Phó tổng giám đốc, Công ty Honda Việt Nam chia sẻ trong sự kiện tặng 8 thư viện hiện đại cho học sinh miền núi mới đây. Ông cho biết: "Chúng tôi hy vọng những học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó cùng thư viện hiện đại với hàng nghìn đầu sách nhiều thể loại sẽ là những món quà tinh thần quý báu, chắp cánh cho ước mơ của các em cũng như ươm mầm những hạt giống trí tuệ tương lai cho đất nước Việt Nam".
Các thư viện đạt chuẩn quốc gia bao gồm hàng nghìn đầu sách phong phú cùng các trang thiết bị khác này được triển khai từ Quỹ từ thiện ý tưởng trẻ thơ và trao tặng cho các trường học ở 4 tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa (Thanh Hóa, Cao Bằng, Hà Giang, Kon Tum). 950 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng mỗi suất) cũng được ban tổ chức trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trên khắp cả nước.

Nhà trường sẽ tiến hành xây dựng mô hình thư viện đa chức năng với các góc đọc, góc viết, góc nghệ thuật, góc văn hóa địa phương... nhằm phát huy giá trị của hàng nghìn đầu sách phong phú này, tạo tiền đề cho văn hóa đọc của trẻ em vùng cao phát triển hơn.
Điểm đặc biệt đó là toàn bộ thư viện và các suất học bổng này là món quà được các em học sinh tiểu học trên toàn quốc gián tiếp đóng góp bởi với mỗi ý tưởng "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn" gửi về tham gia cuộc thi, Honda Việt Nam cam kết đóng góp .đồng xây dựng quỹ từ thiện này. Năm nay, với với 188.134 ý tưởng hợp lệ trong tổng số 268.763 ý tưởng dự thi, các em học sinh đã chung tay đóng góp 1 tỷ 881,34 triệu đồng cho quỹ.
Cô giáo Hoàng Thị Ngọc - Hiệu trưởng trường thị trấn Mèo Vạc vui mừng chia sẻ: "Các em học sinh rất háo hức với thư viện Ý tưởng trẻ thơ. Vào ngày đầu tiên ra mắt, tôi thấy các em gần như không rời mắt khỏi các cuốn truyện tranh, truyện cổ tích có nhiều hình vẽ minh họa bắt mắt. Rồi đây, các thầy cô giáo sẽ luân phiên nhau chở sách đến tận bản cho các em mượn đọc. Nhà trường sẽ tiến hành xây dựng mô hình thư viện đa chức năng với các góc đọc, góc viết, góc nghệ thuật, góc văn hóa địa phương... nhằm phát huy giá trị của hàng nghìn đầu sách phong phú này, tạo tiền đề cho văn hóa đọc của trẻ em vùng cao phát triển hơn".
(Nguồn: Honda)