Vừa qua, nổi lên bài rap nói về việc mang tiền về cho mẹ làm em có nhiều suy nghĩ. Chắc tới năm nay, em có thể mang tiền về cho mẹ rồi, nhưng mẹ lại muốn mang rể về. Em không biết phải tìm chàng rể ở đâu, đành nhờ Hẹn hò dẫn đường tìm người luôn trốn quá kỹ, tới giờ vẫn nhất quyết chưa chịu xuất hiện.
Đầu tiên để dễ tìm thấy nhau, em xin giới thiệu về bản thân một chút. Em gần cuối thế hệ 8x, sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ là người miền Bắc, nhưng tiếp xúc với hầu hết người miền Nam. Gia đình em ở TP HCM, em đang lưu lạc bên Nhật để học và đi làm nhưng dự định trong năm nay sẽ về Việt Nam luôn, vì muốn được gần người thân và ổn định xây dựng mái nhà nhỏ cho mình. Trong những năm ở Nhật, dù mọi thứ có tốt thế nào, nhà vẫn là nơi bình yên nhất và cần phải quay về.
Về tính cách: bề ngoài khá lạnh lùng, vô cảm, còn tính cách bên trong là đại diện của một người có chòm sao Song Tử nên thật sự hơi khó hiểu (cười).
Về sở trường: thích tìm tòi, mỗi thứ biết một chút, thích tạo bất ngờ cho người khác
Về sở đoản: thích tìm tòi, nấu ăn, nhưng khi nấu lại theo cảm hứng nên lúc ngon lúc dở, yêu cầu mọi thứ hơi cầu toàn theo ý bản thân.
Chàng rể đang lưu lạc: công việc, thu nhập ổn định, có định hướng sẽ ở TP HCM hoặc Biên Hòa lâu dài, chưa có gia đình để không phải dính những scandal liên quan lên cha dượng hay mẹ ghẻ như gần đây. Ngoài ra, anh không theo tín ngưỡng nào nhé, để khi rảnh rỗi cùng em đi du lịch, thoải mái tham quan đền chùa, hay nhà thờ... khám phá nhiều điều độc đáo về những nơi ấy.
Nếu được, mong anh không hút thuốc vì thật sự có hại cho bản thân và những người xung quanh. Vì em cao tầm 1,6 m, muốn đi cao gót làm điệu một chút nên mong anh cao khoảng 1,68 m trở lên để cả hai nhìn xứng đôi.
Về tính cách: anh sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, đồng hành và chia sẻ mọi buồn vui trong công việc và cuộc sống, hướng tới mục đích cuối cùng là gia đình nhỏ của cả hai.
Đó là những gì em mong muốn tìm thấy ở chàng rể cho mình và gia đình. Mong anh xuất hiện, nếu đủ duyên nợ, chúng ta làm cho cuộc sống của nhau thay đổi theo hướng tích cực và tươi đẹp hơn nhé. Còn có duyên nhưng thiếu chút nợ, vẫn sẽ làm bạn để rảnh rỗi hẹn nhau cà phê ở góc phố Sài Gòn anh nhỉ? (cười).
Cảm ơn mọi người dành thời gian đọc bài viết này. Xin đừng buông lời cay đắng, vì mình em bên Nhật đọc tủi thân lắm. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh trong thời buổi Covid còn phức tạp.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
