Chương trình của chúng tôi thực hiện dịp cuối năm nay, địa điểm từ thiện là Trung Tâm Nhân Đạo Làng tre, Ấp 1, Xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai. Chương trình này do một nhóm sinh viên ở TP HCM thực hiện với chủ đề "Xuân yêu thương gieo mầm hạnh phúc".
Chúng tôi đã tổ chức một đêm nhạc từ thiện và đấu giá tại một quán cà phê - một đêm nhạc thành công, ấm cúng và đầy tình người.
Những con người ở nơi đó đã sớm bị gia đình bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, những hoàn cảnh cha mẹ mất sớm. Hay những em bé mới sinh ra đã bị khuyến tật, bại não chỉ biết nằm dài trên giường như một đứa bé sơ sinh không hề biết gì đang diễn ra xung quanh mình. Rồi những cụ già không nơi nương tựa, một số bị con cái xua đuổi hay đối xử tệ bạc.
Tất cả được đùm bọc trong một ngôi Làng nhỏ nằm cô độc trong một ngọn đồi heo hút - nơi mà điện lưới quốc gia không thể vào. Hằng ngày để sinh hoạt, họ phải chạy bằng máy phát điện, chi phí hằng ngày lên cả triệu đồng.
Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, những trên khuôn mặt họ lúc nào cũng nở một nụ cười. Họ biết rằng xã hội sẽ không bỏ rơi họ và họ luôn sống thật có ý nghĩa để không phụ lòng của những người hảo tâm đóng góp để trao tặng họ cuộc sống này.
Vì là chương trình thiện nguyện nên được mọi người ủng hộ thật nhiệt tình và chu đáo. Chương trình chúng tôi ngoài trao tặng nhu yếu phẩm còn tặng hiện kim là 20 triệu đồng. Thật sự để đến trung tâm này đường đi có một đoạn đường ngắn khoảng 2 km là rất gồ ghề, khó đi.
Nói chung chương trình này đã thành công mỹ mãn và đọng lại trong ký ức chúng tôi rất nhiều điều ý nghĩa. Những cảnh đời bất hạnh, người đứa bé sớm mồ côi, có những đứa bé vừa mới lọt lòng thì đã bị bỏ rơi. Ngoài ra, trong trung tâm hiện tại còn nuôi dưỡng gần 100 người già neo đơn. Tổng số người được nuôi dạy ở trung tâm này là khoảng 205 người.
Ngô Thành Phát
Chia sẻ hình ảnh về các chuyến đi từ thiện của bạn tại đây