Cụ ông Palyuri Biok, 81 tuổi, ở Sumatra bắt đầu nhét tiền xu vào bao tải gạo từ năm 1971. Sau 50 năm, ông đã nhét đầy 9 chiếc bao tải lớn với nhiều loại tiền có mệnh giá khác nhau bao gồm tiền giấy và tiền xu. Sau khi nhà không còn chỗ để chứa tiền, ông Palyuri Biok đã quyết định mang toàn bộ tài sản của mình đến ngân hàng địa phương để mở tài khoản.
Hàng chục nhân viên được ngân hàng huy động hỗ trợ ông Palyuri Biok kiểm đếm số tiền đó. Họ thống kê được hơn 100 triệu rupiah (khoảng 7.100 đô la), trong đó có khoảng 800 đô la không sử dụng được vì hỏng. Heri Iswandi, một người bạn của ông Palyuri Biok cho biết: "Palyuri chỉ tiêu tiền vào những thứ quan trọng như thực phẩm và quần áo. Anh ấy sống một cuộc sống đơn giản".