Man City bị Ajax dẫn trước tới hai bàn trong trận đấu mà họ buộc phải thắng tại Etihad. Dù những nỗ lực của Man City được đền đáp bằng hai pha lập công của Yaya Toure và Sergio Aguero, tỷ số hòa 2-2 gần như chấm dứt cơ hội đi tiếp của nhà vô địch Anh.
Vấn đề nổi lên trong trận đấu là tổ trọng tài đã có những quyết định sai lầm khiến Man City nhận "trái đắng". Đội chủ nhà bị tước một bàn thắng hợp lệ và không được hưởng phạt đền dù Balotelli bị kéo áo rõ ràng trong vòng cấm.
Chính những phán quyết có phần khó hiểu của trọng tài chính Peter Rasmussen và các trợ lý khiến Mancini và học trò không giữ nổi bình tĩnh. Sau khi trận đấu kết thúc, Mancini đích thân vào sân và có phản ứng gay gắt với tổ trọng tài. Nhà cầm quân người Italy thậm chí còn không giữ nổi bình tĩnh ghi gây hấn với một nhân viên ghi hình.
Xem những sai lầm của trọng tài ở trận Man City 2-2 Ajax.
Xem clip Mancini 'nổi điên' với trọng tài Rasmussen.
Hành động bột phát khiến chiến lược gia 47 tuổi phải đối mặt với một án phạt từ UEFA. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi ông không phải nhận bất cứ hình thức xử phạt nào.
Theo đó, trọng tài Rasmussen đã không đề cập tới phản ứng của Mancini trong báo cáo trận đấu nộp lên UEFA. Vị vua áo đen người Đan Mạch cũng không tố cáo huấn luyện viên Man City dù ông hoàn toàn có quyền.
Đây thực sự là điều may mắn với Mancini bởi nếu bị phạt, chiến lược gia này hoàn toàn có thể phải ngồi ngoài cả hai trận còn lại ở vòng bảng Champions League năm nay. Man City đang đứng trước vô số khó khăn khi phải giành chiến thắng trước Real và Borussia Dortmund để nuôi hy vọng đi tiếp.
Ngọc Hải