Chiếc thẻ đỏ dành cho Kompany có phần khá nặng tay. |
Vincent Kompany bị truất quyền thi đấu chỉ 12 phút sau khi bóng lăn, trong trận đấu trên sân Etihad. Trọng tài Chris Foy nhận định rằng cú vào bóng bằng cả hai chân của trung vệ đội chủ nhà là nguy hiểm đối với Nani, dù chân anh có chạm bóng.
Có thể xem tình huống này là bước ngoặt của trận đấu, góp phần giúp Man Utd thi đấu dễ dàng và giành chiến thắng 3-2.
"Chúng tôi sẽ kháng án, và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thành công", HLV Mancini bực tức nói sau trận đấu. "Không thể có chuyện Vincent sẽ không được thi đấu trong trận gặp Liverpool ở bán kết Cup Liên đoàn Anh sắp tới. Tôi không muốn nói nhiều về sự cố lần này, nhưng chắc chắn đến 300 % rằng đó không phải là tình huống đáng bị đuổi khỏi sân".
"Rooney đã tác động đến trọng tài. Cậu ta ở rất gần trọng tài khi đó".
Nhận xét chung về chất lượng trận đấu, nơi Man City có lúc bị dẫn trước 3-0 nhưng đã nỗ lực ghi được hai bàn trong hiệp hai trước khi chịu khuất phục, HLV Mancini nói: "Tôi cảm thấy thất vọng về kết quả, nhưng bù lại là cảm giác hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Tôi tự hào về họ".
"Nếu chúng tôi duy trì thái độ thi đấu như thế này, dù gặp Man Utd hay bất cứ đội bóng nào khác, dù chỉ thi đấu với 10 người... chúng tôi vẫn có thể vô địch".
Một điều đặc biệt khác trong trận đấu tối qua là sự trở lại bất ngờ của Paul Scholes bên phía Man Utd. Tiền vệ người Anh hồi tháng 5 năm ngoái từng tuyên bố treo giày, nhưng hôm qua đã xuất hiện trên băng ghế dự bị và được vào sân từ phút 60. Anh sẽ thi đấu cho Man Utd đến hết mùa giải hiện tại.
Chia sẻ về sự việc này, HLV Mancini cho biết ông cảm thấy khá bất ngờ: "Paul Scholes là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi cảm thấy lạ khi chứng kiến cậu ấy xuất hiện trở lại trên băng ghế dự bị".
Hà Uyên